*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bệnh binh Nguyễn Viết Tuynh được người dân địa phương đặt cho biệt danh “ông Tuynh vá đường”. Dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng ông Tuynh miệt mài với công việc đổ đá, vá đường giúp các phương tiện lưu thông tránh xảy ra tai nạn.
"Ông Út vá đường” là cái tên từ lâu đã được người dân ấp 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau đặt cho ông Nguyễn Trường Giang. Càng cảm phục hơn khi ông Giang đã dùng chính đồng lương thương binh của mình dành dụm để mua vật liệu vá đường.
Những người vì cộng đồng thế này xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ!
Bằng công nghệ vá ổ gà mới bằng những hạt chất dẻo, những người công nhân chỉ mất khoảng hai phút để thực hiện công việc của mình. Điều này giúp giảm tối đa những bất tiện của việc sửa đường.
Trưa nay, người đàn ông tật nguyền làm chuyện "quái gở" ở Bình Thủy, TP Cần Thơ sẽ bay ra Hà Nội chuẩn bị cho buổi lễ vinh danh của Giải thưởng KOVA vào ngày mai.
Mọi người quen gọi ông với cái tên thân thương là ông Ba Dân…
Hằng ngày, bà nhặt ve chai, rửa chén và chạy xe ôm để lấy tiền... vá đường. Chính vì thế mà có người bảo bà ấy tào lao, thậm chí chê là… đồ khùng. Do đâu mà bà làm như vậy?