V-League xấu xí: Khổ lắm, nói mãi chả hết đâu!

Trương Phi |

V-League mùa nào cũng thế, vẫn tiểu xảo, tiêu cực khi thi đấu, vẫn chuyên môn của trọng tài, vẫn phất dài cho Tây chạy,... vẫn là những chuyện xấu xí trong mắt khán giả.

Đã là vòng đấu thứ 3 liên tiếp ở V-League 2017, vấn đề chuyên môn của trọng tài được đem ra bàn tán. Từ trọng tài cấp FIFA, trọng tài được đề cử FIFA đến cả đương kim "Còi vàng" đều đã có cách điều hành trận đấu khiến dư luận bức xúc.

Ở vòng 3 V-League 2017 này, HAGL có lý do để đổ thừa cho thảm bại 0-3 trên sân Hàng Đẫy. Vì chắc chắn rất nhiều đều nhận ra, đương kim "Còi vàng" Nguyễn Ngọc Châu đã liên tục bỏ qua nhiều tình huống vào bóng thô bạo, lẫn đánh nguội của các cầu thủ Hà Nội FC đối với HAGL.

Kể nhanh ra có tình huống cả hai 2 cầu thủ Hà Nội "bỏ bóng đạp người" Châu Ngọc Quang trước khi hiệp 1 trận đấu kết thúc. Những tiểu xảo tiêu cực từ phía Hà Nội FC nhiều đến mức, Công Phượng khó thở và đổ gục xuống sân ngay khi trận đấu kết thúc. Ấy vậy mà trọng tài Châu chỉ rút ra đúng 2 thẻ vàng phạt cầu thủ đội nhà.

Hà Nội FC 3-0 HAGL (vòng 3 V-League 2017)

Tiếp theo là ở trận derby Sài Gòn 0-1 TP.HCM, quá ngán ngẩm về cách điều hành của tổ trọng tài, HLV Đức Thắng nói như muốn thở dài: "Tôi không muốn nhận xét về công tác trọng tài. Cái này đã có cả triệu triệu người nói rồi mình không cần nói nữa. Tôi chỉ muốn hỏi là sau tất cả thì đội bóng lại gánh hết trách nhiệm".

Vị HLV 40 tuổi này còn chua chát nói thêm về cách chơi của đối thủ: "Một trận đấu có quá nhiều tình huống nằm sân, quá nhiều pha chơi xấu và quá nhiều thời gian bóng chết đã khiến nó bị vỡ vụn. Đây cũng là vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam mà từ lâu rồi chưa khắc phục được. Cứ như vậy thì bóng đá chúng ta không phát triển được".

HLV Đức Thắng "đá xoáy" CLB TP HCM sau derby thành phố Hồ Chí Minh.

V-League mùa nào cũng thế, vẫn tiểu xảo tiêu cực khi thi đấu, vẫn chuyên môn của trọng tài,... vẫn là những chuyện xấu xí trong mắt khán giả mà chưa lúc nào có dấu hiệu giảm dần mặc cho ngay trước mùa 2017 này, BTC đã khẳng định, quyết xử mạnh tay vấn nạn bạo lực cũng như siết chặt công tác trọng tài.

Và thật chua xót khi còn có một thói quen xấu tiếp theo, ám ảnh đến mức xuất hiện luôn ở cả đội tuyển Việt Nam, đó là phất bóng dài cho Tây chạy. Tất nhiên tuyển Việt Nam không có Tây, thế nên chúng ta mới đây đã trải qua kỳ AFF Cup 2016 thất bại.

AFF Cup 2016: Việt Nam 2-2 Indonesia

Thói quen này ở vòng đấu trước đã được HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa chỉ ra, và ở vòng này, nó đã được nhắc lại bởi vị HLV ngoại thứ 2 ở V-League là Alain Fiard của TP.HCM. Ông nói:

"Từ khi sang Việt Nam làm việc và trải qua 3 trận đấu đầu tiên tại V-League, tôi nhận thấy hầu hết các đội bóng của đất nước các bạn đều dùng duy nhất một lối chơi là bóng dài và bổng cho các tiền đạo ngoại xử lý, ghi bàn".

Ông Alain "nói có sách, mách có chứng". Ngay ở vòng 3 này, Hải Phòng đã thắng Than Quảng Ninh 2-0 nhờ vào 2 tình huống phất dài cho Tây. Đây cũng chính là hiện thân rõ nét nhất cho việc, một đội bóng thiên về lối chơi phối hợp khó có đất diễn ở V-League.

Hải Phòng 2-0 Than Quảng Ninh (vòng 3 V-League)

Một đoàn quân tinh nhuệ gồm nhiều tuyển thủ các cấp độ đội tuyển quốc gia và được đặt dưới trướng một HLV lão luyện là Phan Thanh Hùng, vẫn phải nhận thất bại, chứ đừng nói gì đến một đoàn quân vẫn non choẹt như HAGL - đang ngụp lặn dưới đáy BXH.

Chắc chắn đã rất cũ khi nói về những vấn đề trên. Ví dụ thì có thể khác nhau, nhưng câu kết vẫn sẽ là: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Mọi thứ mãi vẫn xấu xí như thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại