U20 Việt Nam ngơ ngác, ngao ngán vì nhà tài trợ làm việc "chẳng giống ai"

Đoàn Dự |

Sự thiếu chuyên nghiệp của một nhà tài trợ không chỉ khiến U20 Việt Nam thêm mệt mỏi, mà còn tác động tâm lý vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, tôn trọng.

Tối qua, sau khi kết thúc buổi tập lúc 19h30, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị ra về thì bị níu lại, vì được thông báo một hãng sâm tài trợ cho đội tới trao quà, chụp ảnh, ghi hình.

Quá trình chuẩn bị cho buổi trao quà, chụp hình không được chuẩn bị trước nên tốn nhiều thời gian, khiến các thành viên U20 Việt Nam phải ở lại chờ đợi, thay vì được thư giãn cơ bắp và tinh thần sau buổi tập.

U20 Việt Nam ngơ ngác, ngao ngán vì nhà tài trợ làm việc "chẳng giống ai".

Hình ảnh các cầu thủ nhận quà, chụp hình trong khi quần áo lấm lem, chân tất, chân giày cũng không thật sự đẹp mắt. Trong khi đó, nhà tài trợ còn các phát sinh nho nhỏ khác nhưng rất phản cảm và tốn thời gian, công sức.

Đấy là việc nhà tài trợ vội vàng yêu cầu các cầu thủ nói "Việt Nam cố lên" bằng tiếng Hàn, tất nhiên toàn đội không làm tốt khi thời gian gấp rút. Rồi tấm biển quảng cáo của nhà tài trợ lại viết sai tên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nên cũng không được sử dụng.

Còn nhớ hồi năm ngoái, ĐTVN của HLV Hữu Thắng cũng từng phải nán lại sau một buổi tập để chụp ảnh, ghi hình với nhà tài trợ. Sự việc đấy đã khiến HLV Hữu Thắng và Công Vinh không vui ra mặt. Vì thực tế, nó ảnh hưởng không ít tới sức khỏe và tâm lý của cầu thủ.

Mong rằng trong thời gian tới chuẩn bị cho VCK U20 World Cup, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không phải gặp thêm sự cố nghiệp dư nào giống như tối qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại