U20 Việt Nam đáng khen trước New Zealand nhưng có phải đang yếu đi so với chính mình?

Lập Trần |

So với VCK U19 châu Á 2016 tại Bahrain thì chiến thuật và con người của U20 Việt Nam tại World Cup 2017 có gì mới? Và chúng ta có gì để kỳ vọng?

Người cũ

Hãy xem lại đội hình từng đánh bại U19 Bahrain trong trận tứ kết U19 châu Á 2016 với tỷ số 1-0. Trong khung thành là Bùi Tiến Dũng, bộ tứ phòng ngự gồm: Mạc Đức Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu. Hai tiền vệ phòng ngự là Nguyễn Trọng Đại và Bùi Tiến Dụng.

Chơi ngay phía trên là bộ ba tiền vệ tấn công: Dương Văn Hào, Nguyễn Quang Hải và Hồ Minh Dĩ. Mũi nhọn duy nhất trên hàng công là Trần Thành, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cũng phải kể thêm, 3 cầu thủ thay người là Hà Đức Chinh, Nguyễn Hữu Lâm, Lương Hoàng Nam.

Gần một năm sau, đội hình đá trận mở hàng U20 World Cup 2017 gồm thủ thành Tiến Dũng; các hậu vệ Tấn Tài, Đình Trọng, Tấn Sinh và Văn Hào (Hoàng Đức 57'), Thanh Bình, Văn Hậu, Hoàng Nam (Thanh Sơn 79'), Minh Dĩ (Trần Thành 63'), Quang Hải; Đức Chinh.

U20 Việt Nam đáng khen trước New Zealand nhưng có phải đang yếu đi so với chính mình? - Ảnh 1.

U20 Việt Nam không có nhiều sự thay đổi so với giải đấu năm ngoái.

Nhìn vào hai đội hình nói trên, người ta thấy, ngoài trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nguyễn Thanh Bình, U20 Việt Nam không có nhiều sự thay đổi. Thậm chí, đội hình này có vẻ yếu đi vì sự vắng mặt tiền vệ Bùi Tiến Dụng (ở nhà) và Nguyễn Trọng Đại do chấn thương.

Chiến thuật cũ

Nhìn vào cách xây dựng chiến thuật và cách sử dụng con người của HLV Hoàng Anh Tuấn đều có mục tiêu là hướng tới việc đối đầu với những cầu thủ cao lớn. Cho nên, ông đã chủ động gọi những cầu thủ có thể hình tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi đôi mươi.

Có thể liệt kê ra đây những cái tên, thủ môn Bùi Tiến Dũng cao 1m80, các hậu vệ Đoàn Văn Hậu (1m82), Trần Đình Trọng (1m74), Nguyễn Hoàng Đức (1m83), Huỳnh Tấn Sinh (1m82), Hồ Tấn Tài (1m78), hay các tiền vệ Nguyễn Trọng Đại (1m83), Đinh Thanh Bình (1m77), Dương Văn Hào (1m78)…

Rất dễ nhận ra, cách xây dựng chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn đó là khu biệt khâu phòng ngự và tấn công. Tức, những cầu thủ phòng ngự luôn đứng ở phần sân nhà. Vì thế trong trận đấu với U20 New Zealand, người ta hiếm khi thấy các hậu vệ đẩy cao đội hình tấn công hay tham gia những tình huống cố định.

U20 Việt Nam đáng khen trước New Zealand nhưng có phải đang yếu đi so với chính mình? - Ảnh 2.

U20 Việt Nam hay trước U20 New Zealand một phần vì đối thủ không mạnh như đồn đoán.

U20 New Zealand chơi rất đơn điệu, họ chỉ có một "đường binh" là đưa bóng xuống biên rồi tạt vào trong. Với hàng phòng ngự có chiều cao trung bình 1m80, cộng với thủ thành Tiến Dũng chơi hợp lý, dường như những pha tấn công của đội bạn đều bị chặn đứng.

Ngoài lối chơi đơn điệu, kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ U20 New Zealand là khá vụng về. Rất nhiều tình huống các học trò của HLV Darren Bazely sút bừa, hoặc những tình huống khá đơn giản nhưng họ lại khống chế bóng bật ra cả mét…

Rõ ràng, U20 New Zealand có thể hình vượt trội nhưng kỹ thuật lại vô cùng hạn chế. Và để lấn áp đối thủ to lớn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ chơi áp sát và di chuyển liên tục. Vì thế, trong hiệp 1, U20 Việt Nam đã kiểm soát bóng đến 58%.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi U20 New Zealand chứng tỏ được ưu thế thể lực của mình khi đối thủ đã xuống sức rõ rệt.

U20 Việt Nam đáng khen trước New Zealand nhưng có phải đang yếu đi so với chính mình? - Ảnh 3.

U20 New Zealand chiếm ưu thế về thể lực suốt hiệp 2 trận đấu.

Từ những phân tích nói trên, có thể nói rằng, U20 Việt Nam chưa hẳn đã hay bằng 1 năm trước. Nhưng có thể do đối phương "vừa miếng" nên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có được thế thượng phong.

Dẫu gì đó cũng là một trận cầu lịch sử của bóng đá Việt Nam và cả Đông Nam Á bởi sau 40 năm, một đội bóng khu vực mới có điểm số đầu tiên tại U20 World Cup.

Nếu có yêu thương…

Hôm kia và hôm nay nữa, rất nhiều "mỹ từ" được báo chí quốc tế và trong nước dùng để ngợi ca HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò.

U20 Việt Nam xứng đáng, nhưng đôi khi người ta có cảm giác câu chuyện ngợi khen đang quá "lố" và kéo nhiều người vào vòng xoáy "tự sướng tinh thần" như thể U20 Việt Nam đang được xếp ngồi cùng mâm với những nền bóng đá cách chúng ta mấy… chục năm.

U20 Việt Nam đáng khen trước New Zealand nhưng có phải đang yếu đi so với chính mình? - Ảnh 4.

Nếu yêu, hãy cổ vũ U20 Việt Nam chứ đừng tâng bốc khi thắng và dìm xuống khi thua.

Đã đến lúc, U20 Việt Nam phải trở lại mặt đất, bởi trước mắt đã là U20 Pháp và Honduras, những "ngọn núi" thực sự chứ không phải "hổ giấy" U20 New Zealand.

Chính HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đang cố kéo các học trò xuống nhưng bóng đá Việt Nam đã và đang tồn tại một cái "bệnh", thậm chí được xem là "bệnh mãn tính", khi đội tuyển thắng thì được thổi lên mây xanh, còn khi thua thì dìm và "ném đá" không thương tiếc.

Cho nên nếu yêu thương thì chúng ta hãy ứng xử, hãy xem U20 Việt Nam thi đấu tại World Cup ở tâm thế của một CĐV, một công dân, một đồng bào… thay vì một chuyên gia nghiên cứu bóng đá.

Pháp rất mạnh nhưng U20 Việt Nam sẽ không vào trận với tâm lý buông xuôi. Như người Việt Nam thường nói, chúng ta phải có một chút "cay cú ăn thua" thì mới có thể đạt được kết quả tốt.

Nếu chưa thi đấu mà đã sợ hãi, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn. U20 Việt Nam có thể thua, nhưng sẽ không dễ dàng như U20 Honduras.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại