U20 Việt Nam: "Chẳng có ước mơ, thì xin lỗi, bạn chẳng nhận được gì"

Facebook Nguyễn Hoài Nam |

Trong lần đầu tiên U20 Việt Nam dự U20 World Cup, có gì khó để chúng ta không cùng mơ thêm một giấc mơ nữa: Lọt vào tứ kết chẳng hạn!

Xung quanh việc U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ tại vòng bảng VCK U20 World Cup đang có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người tin rằng đây là thời cơ để U20 Việt Nam làm nên điều lịch sử nữa, là lọt qua vòng bảng U20 World Cup.

Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng cần thận trọng, không nên quá chủ quan và đặt mục tiêu cao kẻo lại "ngã đau".

Dưới đây là góc nhìn của một cây bút xuất sắc, một nhà quản lý bóng đá chuyên nghiệp, hiện đang điều hành một trung tâm bóng đá cộng đồng lớn nhất Việt Nam nói về giải đấu sắp tới của U20 Việt Nam.

"U20 Việt Nam dự World Cup

Hôm qua bốc thăm của sự kiện bóng đá lớn nhất Việt Nam được tham dự: VCK U20 Thế giới, nhưng nhiệt độ mạng xã hội khá lạnh, pha trong không khí mờ mịt nhiều độ ẩm của miền bắc khiến sự khởi đầu của chặng đường lớn càng trông có vẻ ảm đạm.

Những cao thủ có đầy kinh nghiệm, những người thạo tin đều tỏ ra không mấy lạc quan, không quan tâm, vì họ cho rằng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cùng lắm vào vòng 2 là với tư cách một trong bốn đội đứng thứ ba trong bảng là hết!

Các bạn ơi, đường có dài đến mấy thì cũng phải khởi đầu bằng bước chân đầu tiên. Vậy sao phải ngợi? Cứ hào sảng mà bước vào giải đấu với tư cách đội chưa từng thủng lưới bất kỳ bàn nào tại mọi VCK U20 thế giới, có sướng hơn không?

Nếu như nhà nước, xã hội, truyền thông hiểu ý nghĩa của việc này lớn như thế nào thì mới có thể tạo ra giá trị tương xứng. Còn nếu chỉ coi rẻ nó như một chuyến dạo chơi, thì đương nhiên chẳng nhận được gì. Chọn đi.

U20 Việt Nam: Chẳng có ước mơ, thì xin lỗi, bạn chẳng nhận được gì - Ảnh 1.

"Cuộc phiêu lưu dài hàng ngàn dặm thì cũng chỉ bắt đầu bằng một bước chân" - Lao Tzu.

Còn nữa, có một điều đơn giản mà phần lớn mọi người không hiểu: "Tất cả những siêu sao trong mọi lĩnh vực đều khởi đầu là một kẻ tập sự xoàng xĩnh". Không tin sao, đưa tôi ví dụ ai sinh ra đã là ngôi sao đi?

Trong cuốn sách "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" của ngài Chủ tịch Deawoo tôi đọc từ hồi còn nhỏ có một đoạn đại khái là:

"Nếu như cuộc đời là con tàu thì ước mơ chính là cái bánh lái. Bánh lái có thể nhỏ, không ai nhìn thấy được nhưng lại điều khiển được con thuyền đi hướng nào, cập bến an toàn hay đâm vào tảng băng... Cuộc đời không có ước mơ thì cũng như con thuyền không có bánh lái..."

Vậy nên, nếu ước mơ mà bạn chẳng có, thì xin lỗi, bạn chẳng nhận được điều gì. Đương nhiên.

Hãy cổ vũ.

Hãy hy vọng.

Hãy yêu thương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại