"U20 New Zealand muốn thủ thì U20 Việt Nam mình phải tấn công thôi!"

Đoàn Dự |

Thận trọng là điều rất cần thiết khi U20 Việt Nam đụng độ U20 New Zealand. Thế nhưng 3 điểm trước đối thủ này cũng mang ý nghĩa sống còn cho cơ hội đi tiếp.

Chẳng cần phân tích nhiều cũng biết cả U20 Việt Nam và U20 New Zealand đều cần trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu chiều tối nay, khi sau đó là 2 đối thủ rất mạnh U20 Honduras, U20 Pháp.

Chính vì thế, không ít người ngạc nhiên khi HLV U20 New Zealand, ông Darren Bazeley lại chia sẻ sẽ chỉ đạo học trò chú trọng vào phòng ngự trước khi nghĩ đến chuyện tấn công U20 Việt Nam.

Không rõ đó có phải một chiêu trò tung hỏa mù hay không. Nhưng nếu là thật thì theo HLV Lê Thụy Hải, U20 Việt Nam sẽ khó đá. Bởi phòng ngự phản công vốn là sở trường của U20 Việt Nam, nhưng giờ đối thủ không tấn công, học trò của ông Tuấn lấy gì "phản"?

Trong một quan điểm khác, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: "Nếu họ định đá phòng ngự, họ thận trọng thì mình cứ tấn công thôi. Vì trận này nếu hòa, cơ hội đi tiếp của đôi bên cũng cực thấp. Đành phải 5 ăn 5 thua.

Tất nhiên ban đầu, chúng ta cũng cần thăm dò họ đã, rồi sau đó có thể tính chuyện tấn công. Chúng ta cứ phối hợp, ban chuyền nhỏ, đưa bóng vào vùng cấm địa có khi lại được đá phạt penalty vì nhiều cầu thủ nhỏ, nhanh, khéo.

Nhưng khi chúng ta tấn công thì cũng dễ bị họ phản công. Vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn cần bố trí đủ số lượng hậu vệ mỗi khi dâng cao, để tránh đòn "hồi mã thương" của họ".

U20 New Zealand muốn thủ thì U20 Việt Nam mình phải tấn công thôi! - Ảnh 1.

Khi U20 New Zealand phòng ngự, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chơi với chiến thuật nào?

Theo cựu HLV SLNA, sau khoảng 20 – 25 phút đầu thăm dò, hai đội sẽ bắt đầu tổ chức các đợt tấn công và tốc độ trận đấu cũng sẽ tăng dần. Nhưng tỷ số trận đấu có thể đi theo 2 hướng rất khác:

"Thực ra chúng ta cũng không có quá nhiều thông tin về họ. Nếu sau ít phút thăm dò mà họ thật sự mạnh hơn hẳn chúng ta thì dễ có trận thua đậm cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

Còn nếu hai đội ngang nhau, tỷ số có lẽ chỉ chênh lệch một bàn. Trong kịch bản đó, ai thắng ai thua thì phải đợi may mắn".

Cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ, ông đặt niềm tin vào Trọng Đại trong nhiệm vụ bảo vệ khung thành của U20 Việt Nam. Còn ở tuyến trên, ông kì vọng những Lương Hoàng Nam, Minh Dĩ dù không sở hữu thể hình cao to nhưng sẽ tạo nên khác biệt nhờ phẩm chất kĩ thuật rất độc đáo.

U20 New Zealand muốn thủ thì U20 Việt Nam mình phải tấn công thôi! - Ảnh 2.

Nữ MC Thu Hoài dành những lời chúc tốt đẹp cho U20 Việt Nam.

Nữ MC yêu Man City tin Trọng Đại, Quang Hải sẽ làm nên chuyện

Thường xuyên bình luận bóng đá Premier League trên một kênh truyền hình trả phí nổi tiếng, Thu Hoài cũng rất chú ý đến U20 Việt Nam. Trước thềm trận gặp U20 New Zealand, cô chia sẻ đặt nhiều kì vọng vào Trọng Đại và Quang Hải:

"Trong thành phần các cầu thủ được tham dự World Cup U20 lần này Thu Hoài ấn tượng với 2 cầu thủ là Trọng Đại và Quang Hải. Trọng Đại vừa đẹp trai vừa có lối chơi lăn xả và chắc chắn sẽ tạo nên sự yên tâm ở tuyến tiền vệ.

Còn Quang Hải với cái chân trái rất tài năng của mình và tấm băng đội trưởng trên tay sẽ làm được điều đặc biệt. Thu Hoài nghĩ đây sẽ là một kỳ World Cup lịch sử bất luận kết quả cuối cùng có như thế nào".

Nói về trận đấu tối nay gặp U20 New Zealand, Thu Hoài tiếp:

"Trận đấu tối nay là lần ra quân của U20 Việt Nam. Hoài tin là HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ sẽ làm mọi điều có thể để có được 1 kết quả khả quan. U20 New Zealand là đối thủ gần tầm với nhất của chúng ta.

Tất nhiên, họ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn ĐT của chúng ta một bậc về trình độ và kinh nghiệm ở đấu trường này. Hy vọng các em U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đang mong đợi tại quê nhà.

Kết quả không quan trọng mà chúng ta hãy tận hưởng bầu không khí World Cup đi đã. Đó đã là một điều quá tuyệt vời rồi".

Cuối cùng, Thu Hoài gửi lời chúc tới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn:

""Hạnh phúc không phải là đích đến mà là cả một hành trình". Những gì các em U19 Việt Nam đã làm được để góp mặt ở World Cup U20 lần này là quá đỗi tự hào. Các em vẫn là những chàng trai hồn nhiên vì chưa bước qua tuổi 20, vẫn mơ những giấc mơ của tuổi trẻ, và sắp tới thôi các em sẽ chạm vào giấc mơ của đời mình, hát quốc ca tại World Cup.

Đó không chỉ là giấc mơ của riêng các chàng trai U20 Việt Nam mà còn là giấc mơ của những người hâm mộ nước nhà. Hãy ra sân và chơi bóng! Rồi thế giới sẽ biết bóng đá Việt Nam phát triển như thế nào!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại