

U19 Nutifood bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, họ kiểm soát thế trận bằng cách chơi đậm chất kỹ thuật. Trong khi đó, U19 Nam Định chủ yếu chơi phòng ngự

Tiền vệ được kỳ vọng Gia Huy không để lại nhiều dấu ấn đặc biệt dù vẫn thể hiện được kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Nam Định

Ở những phút cuối, khi tỷ số vẫn là 0-0, U19 Nutifood cho rằng một cầu thủ Nam Định nằm sân câu giờ và đã nổi nóng




Rất may trọng tài đã can thiệp kịp thời để ngăn hai bên không vượt quá giới hạn của một cuộc tranh cãi. Chính trọng tài chính cũng nói với cầu thủ U19 Nam Định: "Tôi nhìn thấy, không có lỗi (của U19 Nutifood)"

Trước đó, có khá nhiều lần U19 Nam Định có cầu thủ chuột rút

Thủ môn Văn Tình lững thững đưa bóng vào cuộc. Đây có thể coi là cách "câu giờ" đúng luật

HLV Guillaume Graechen ôm đầu, không tìm ra giải pháp chọc thủng lưới Nam Định


Ông cũng không ít lần phàn nàn với trọng tài vì đội bạn mất quá nhiều thời gian đưa bóng vào cuộc

Chung cuộc U19 Nutifood hòa U19 Nam Định 0-0

Không đội nào vui với một trận hòa 0-0

HLV Guillaume Graechen còn rất nhiều việc phải làm




Trước đó, U19 SLNA cũng có trận hòa 0-0 với Huế. Bảng B có 4 đội cùng được 1 điểm