"U19 HAGL 1 hay và nguy hiểm hơn rất nhiều so với lứa Công Phượng trước kia"

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan |

Đó là nhận định của HLV trưởng U19 CAND về lứa cầu thủ khoá 4 Học viện HAGL JMG đang thi đấu tại VCK U19 Quốc gia 2020.

Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Chính Đăng đã giúp U19 CAND đánh bại U19 Bình Dương 1-0 ở lượt trận thứ 2 của bảng B. Kết quả này giúp cho đội bóng trẻ của bóng đá Công an vươn lên dẫn đầu bản

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Quang Thành của U19 CAND cho biết: "Kết quả trận đấu này, xứng đáng với những gì mà U19 CAND đã thể hiện. Tỉ số đã phản ánh đúng với những gì đã diễn ra trên sân. Hai trận đấu chỉ được 4 điểm, so với mục tiêu ban đầu là 6 điểm thì chưa được như mong muốn. 

Vào trận đấu chúng tôi luôn đặt mục tiêu là chiến thắng. Nếu được gặp lại U19 HAGL 2, tôi nghĩ các cầu thủ U19 CAND sẽ chơi tốt hơn. Việc được chơi trên sân cỏ tự nhiên sẽ tốt hơn thi đấu trên sân cỏ nhân tạo".

U19 HAGL 1 hay và nguy hiểm hơn rất nhiều so với lứa Công Phượng trước kia - Ảnh 1.

Chính Đăng ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 CAND đánh bại U19 Bình Dương 1-0. Ảnh: Hải Lan.

"Tiền vệ Văn Phương chính là quân bài chiến thuật của U19 CAND. Cả hai trận đấu với U19 HAGL 2 và Bình Dương hôm nay, cậu ta đã thể hiện đúng vai trò thủ lĩnh trong lối chơi của tôi rất nhiều rồi.

Không phải đến bây giờ HLV Philippe Troussier mới để ý Văn Phương. Thời gian trước khi CAND còn đóng quân ngoài Bắc, ông ấy đã xem Văn Phương thi đấu rất nhiều và đánh giá cao chuyên môn của Văn Phương. 

Tại vòng loại vừa rồi, HLV Philippe Troussier cũng vào Hàm Rồng xem Phương thi đấu. Tôi hi vọng học trò của mình sẽ được gọi lên U19 Việt Nam sau giải đấu này", HLV Phạm Quang Thành chia sẻ về cậu học trò cưng mang áo số 7 của U19 CAND.

U19 HAGL 1 hay và nguy hiểm hơn rất nhiều so với lứa Công Phượng trước kia - Ảnh 2.

Tiền vệ Văn Phương (7) chính là linh hồn trong lối chơi của U19 CAND. Ảnh: Hải Lan.

Đánh giá về các đối thủ có thể sẽ là ứng viên cho chức vô địch của giải, HLV của U19 CAND cho hay: "PVF chơi rất khoa học và bài bản, đó có thể là ứng cử viên cho chức vô địch. Thực sự, U19 CAND hi vọng sẽ được gặp đối thủ này trong trận chung kết. Có thể nói, từ khi Trouser về nắm quyền tại PVF thì lối chơi của các đội tại đây đã hiện đại hơn rất nhiều.

Riêng về hai đội U19 HAGL 1 và 2, tôi đánh giá cao U19 HAGL 1 dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen. Lứa này chơi hay và hiện đại hơn rất nhiều so với lứa Công Phượng. Thời Công Phượng gần như chỉ chơi ban bật nhỏ một chạm, bị đối thủ bắt bài là không đá được.

Thế nhưng vào lúc này, U19 HAGL 1 với những Thanh Khôi, Du Học hay Quốc Việt không chỉ chơi ban bật nhỏ một chạm mà còn rất biến hoá trong lối chơi. Họ biết cách tấn công biên, đánh trung lộ và lật cánh đánh đầu rất hay và nguy hiểm. Nếu như được, tôi hi vọng sẽ đối đầu với U19 HAGL 1 tại bán kết và gặp U19 PVF trong trận chung kết của giải.

U19 HAGL 1 hay và nguy hiểm hơn rất nhiều so với lứa Công Phượng trước kia - Ảnh 3.

HLV Hoàng Hùng không hài lòng với công tác trọng tài. Ảnh: Hải Lan.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hoàng Hùng của U19 Bình Dương khá bức xúc với công tác trọng tài, ông cho biết: "U19 Bình Dương thua phút cuối vì thiếu may mắn, tình huống đó thủ môn của tôi ra hơi chậm so với tình huống bóng. Thi đấu với mật độ 2 ngày 1 trận và thời tiết nóng như thế này, rất khó để cho cầu thủ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Không phải 1 hay 2 lần mà rất nhiều lần tôi đứng đó nhưng trọng tài vẫn cho qua. Rất nhiều tình huống bị việt vị và cầu thủ của U19 CAND để bóng chạm tay nhưng trọng tài biên đứng ngay đó nhưng không phất cờ.

Cách chơi của U19 CAND rất bình thường, không có cá nhân vào quá xuất sắc trong đội hình của họ. U19 Bình Dương thua vì không tập trung ở những phút cuối nên phải chấp nhận kết quả bất lợi này".

Vào chiều mai ngày 22/6, VCK U19 Quốc gia 2020 sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu. Lúc 16h00 là cuộc đối đầu giữa U19 HAGL 1 gặp U19 TP.HCM. Ngay sau đó lúc 18h00 là cuộc chạm trán giữa chủ nhà U19 PVF gặp U19 An Giang.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại