Tuyên án sát thủ người Trung Quốc giết đồng hương tại Đà Nẵng

Đình Thức |

Feng Long Chun, kẻ đã dùng súng bắn chết người đồng hương Li Mu Zi ngay giữa TP Đà Nẵng khai chỉ muốn bắn cảnh cáo chứ không có ý giết chết.

Ngày 24/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Feng Long Chun (SN 1988, Quốc tịch Trung Quốc) về tội danh giết người và sử dụng vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Feng Long Chun có mâu thuẫn làm ăn với Li Mu Zi (SN 1984, Quốc tịch Trung Quốc) nên muốn trả thù. Đầu tháng 11/2015, Feng đi Thái Lan mua một khẩu súng của hai người đàn ông với giá 1.500 USD.

Sau đó, Feng nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Ngày 25/11/2015, Feng Long Chun mua một xe mô tô tại tỉnh Quảng Nam rồi điều khiển xe chạy lòng vòng quanh khu vực nhà Li Mu Zi để tìm hiểu địa bàn. Tối cùng ngày, Feng chạy xe lên đèo Hải Vân và ngủ lại một căn nhà hoang.

Sáng 26/11/2015, Feng đến quán bánh bèo ngay sát cạnh nhà Li tại kiệt 184 đường Nguyễn Duy Hiệu (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) ăn sáng.

Feng đợi Li đi ra khỏi nhà thì đứng dậy lấy khẩu súng từ túi xách ra, lên đạn và bắn 1 phát khiến nạn nhân ngã xuống đất. Feng lập tức rời hiện trường và vứt khẩu súng xuống sông Hàn trên đường chạy trốn.

Nạn nhân Li tử vong vì vết thương quá nặng.

Tuyên án sát thủ người Trung Quốc giết đồng hương tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Căn nhà nơi ông Li Mu Zi sinh sống và bị sát hại

Đến ngày 27/12/2015, Feng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Feng Long Chun khai không có ý định giết Li Mu Zi mà chỉ muốn cảnh cáo.

"Tôi nhắm bắn vào đùi chứ không có ý định bắn vào bụng. Tôi nhắm vào đùi nhưng không chính xác mới trúng bụng. Sau đó tôi đọc báo mới biết Li Mu Zi bị bắn trúng bụng chết", Feng khai tại tòa.

Theo bị cáo, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong lúc kinh doanh, Li Mu Zi đã có những bình luận xấu trên mạng và liên hệ với chủ trang mạng để đóng cửa tài khoản của Feng.

Bị cáo cho biết vào thời điểm đó, bố mẹ bị cáo già yếu, vợ đang mang thai nên muốn cảnh cáo Li Mu Zi để yên cho bị cáo làm ăn.

Tại phần tranh luận, vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Feng chung thân cho 2 tội danh giết người và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, vợ nạn nhân Li Mu Zi, cho rằng lời khai tại tòa của Feng là chưa trung thực. Bà Nga khẳng định chồng mình bị Feng cố tình bắn chết chứ không phải bắn cảnh cáo.

Vợ nạn nhân cũng yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại số tiền 3,6 tỉ đồng.

Luật sư Lê Thị Hồng Thanh, Đoàn Luật sư Đà Nẵng, bào chữa cho Feng cho rằng đề nghị của Viện kiểm sát là quá nặng.

Theo luật sư, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do Feng quá bức xúc trước hành vi của Li Mu Zi. Người này đã có kế hoạch, bàn bạc với những người cùng làm ăn phá hoại việc kinh doanh của Feng.

"Feng sau khi bỏ trốn sang Campuchia nhưng sau khi đọc báo biết Li chết nên rất hối hận. Feng nhắn tin về cho cơ quan điều tra bày tỏ sự hối hận và ra đầu thú. Feng không có ý giết Li mà chỉ có ý định cảnh cáo.

Tôi đề nghị HĐXX xem xét nguyên nhân dẫn đến vụ án và đưa ra một mức án tù có thời hạn để Feng có cơ hội làm lại cuộc đời", luật sư Thanh nói.

Tại phiên tòa, Feng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại vì đã gây ra cái chết cho Li. Feng cũng nói rằng vụ án đều do lỗi của hai bên. Feng cảm ơn các cơ quan chức năng đã hỗ trợ điều tra vụ án.

HĐXX vụ án nhận định hành vi của Feng là nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. HĐXX đã tuyên phạt Feng tù chung thân về tội danh giết người và 2 năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại