Tuổi U90 của NSND Trần Hiếu: Vẫn vui khỏe và ca hát, được vợ kém 18 tuổi “chăm như em bé”

Tuệ Anh (Tổng hợp) |

Bước sang tuổi 87, dù mắc phải nhiều căn bệnh tuổi già, nhưng NSND Trần Hiếu vẫn sống vui khỏe và say mê ca hát. Ông còn hạnh phúc vì luôn có bà xã kề cận chăm sóc.

Chuyện tình từ 41 chiếc lá với bà xã

NSND Trần Hiếu là một trong những "cây đại thụ" của nền âm nhạc Việt Nam. Sở hữu chất giọng nam trầm, ông được khán giả yêu mến khi thể hiện nhiều ca khúc trữ tình, Cách mạng với sự hài hước, duyên dáng và sâu lắng. Những ca gắn liền với tên tuổi của ông phải kể đến Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tinh...

Tuổi U90 của NSND Trần Hiếu: Vẫn vui khỏe và ca hát, được vợ kém 18 tuổi “chăm như em bé” - Ảnh 1.

NSND Trần Hiếu

Tuy sự nghiệp thành công, nhưng tình duyên của NSND Trần Hiếu khá lận đận. Ông từng trải qua hai lần đò trước khi tìm được hạnh phúc tuổi già bên bạn đời hiện tại là bà Minh Ngà, kém ông 18 tuổi.

Đến nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu đã ở bên nhau được hơn 20 năm. Trong các hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ, bà Minh Ngà thường xuyên đồng hành cùng chồng. Bà chính là người mang lại niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều, chắp thêm đôi cánh cho ông thăng hoa trong âm nhạc.

Trò chuyện với truyền thông, bà Minh Ngà kể nhân duyên của ông bà bắt nguồn từ những lần tập dưỡng sinh ở công viên trong khu phố. Khi ấy, mỗi khi tập xong, bà thường nhặt lá rụng trên cây để quạt mát. Hành động đó khiến NSND Trần Hiếu chú ý, nhưng ông chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bà mà ngại không bắt chuyện.

Tuổi U90 của NSND Trần Hiếu: Vẫn vui khỏe và ca hát, được vợ kém 18 tuổi “chăm như em bé” - Ảnh 2.

NSND Trần Hiếu hạnh phúc khi tuổi xế chiều có bà xã Minh Ngà kề cận, chăm sóc.

Ngày nọ, bà Ngà ra Hà Nội thăm gia đình. Hơn một tháng trời, NSND Trần Hiếu không thấy "người thương" xuất hiện. Để bày tỏ nỗi nhớ nhung, mỗi ngày ông đều nhặt một chiếc lá.

Khi bà Minh Ngà trở lại Sài Gòn, NSND Trần Hiếu đã tặng bà "món quà đặc biệt" mà ông cất giữ bấy lâu như một lời thổ lộ tình cảm. "Tôi đếm được 41 chiếc, anh bảo tôi đã đi xa anh 41 ngày. Nghe kể tôi cảm động thật, sao lại có người quan tâm tới mình như thế", bà Minh Ngà xúc động chia sẻ. Cứ thế, hai con người ở tuổi xế chiều tìm thấy sự ấp áp khi ở bên nhau.

Nhưng ban đầu, tình cảm của họ cũng gặp phải sóng gió. Khi ấy, vì NSND Trần Hiếu mắc nhiều bệnh, “lương thấp lại còn nghèo” nên gia đình bà Minh Ngà sợ bà phải chịu nhiều thiệt thòi khi đến với ông. Nhưng bằng tình yêu chân thành, bà vẫn quyết định gắn bó và chăm sóc ông.

Tuổi 90 vẫn vui khỏe và ca hát, được "vợ chăm như em bé"

Bước sang tuổi 87, dù mắc phải nhiều căn bệnh tuổi già, nhưng NSND Trần Hiếu vẫn sống vui khỏe và say mê ca hát. Nam nghệ sĩ tâm sự, âm nhạc chính là niềm vui lớn của đời ông. Mỗi khi có bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu nhạc đến thăm, ngôi nhà nơi ông sống luôn rộn ràng tiếng đàn ca.

Đặc biệt, nếu nhận được lời mời ca hát, NSND Trần Hiều vẫn sẵn sàng biểu diễn trên sân khấu. Ông có thể hát live bình thường mà không cần sự hỗ trợ của công nghệ. Nam nghệ sĩ tự hào kể, năm 2016 ông được tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận "Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn biểu diễn trên sân khấu".

Tuổi U90 của NSND Trần Hiếu: Vẫn vui khỏe và ca hát, được vợ kém 18 tuổi “chăm như em bé” - Ảnh 3.

Đi đâu vợ chồng nghệ sĩ Trần Hiếu cũng có nhau.

Thỉnh thoảng, NSND Trần Hiếu bị ốm. Ông cũng phải uống thuốc, kiêng khem nhiều thứ vì bị bệnh tiểu đường, huyết áp không ổn định... Nhưng vì tính cách hài hước, hóm hỉnh và lạc quan từ xưa nên ít điều khiến tinh thần ông lung lay. Cuộc sống của ông vì thế mà luôn tự do, thoải mái.

Hiện tại, vợ chồng NSND Trần Hiếu đang sống trong một căn xinh đẹp, nhiều cây cỏ và hoa lá. Đi đâu ông cũng phải có bà đi cùng, nếu không sẽ thấy trống trải, nhớ nhung.

Khi nhắc đến bà xã, nam nghệ sĩ không giấu được niềm hạnh phúc. Ông ví vợ như "bà tiên", chăm ông chu đáo như chăm "em bé to xác".

"Bà ấy thương tôi, cá, thịt phải gỡ xương, tỉ mẩn từng tí một. Vợ tôi rất tuyệt vời, không chỉ tôi cảm nhận mà bạn bè đều nhận xét thế. Tôi vui lắm. Tuổi già bớt đi sự cô đơn khi 2 vợ chồng biết thương nhau", NSND Trần Hiếu thổ lộ.

Tuổi U90 của NSND Trần Hiếu: Vẫn vui khỏe và ca hát, được vợ kém 18 tuổi “chăm như em bé” - Ảnh 4.
Tuổi U90 của NSND Trần Hiếu: Vẫn vui khỏe và ca hát, được vợ kém 18 tuổi “chăm như em bé” - Ảnh 5.

Khi sức khỏe cho phép, ông bà đi du lịch thăm thú nhiều nơi.

Khi rảnh rỗi và sức khỏe cho phép, vợ chồng NSND Trần Hiếu sẽ cùng bạn bè đi du lịch, tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Nam nghệ sĩ mãn nguyện khi tuổi già có bà xã và âm nhạc kề cận.

Chứng kiến bố mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh, các con của vợ chồng NSND Trần Hiếu cũng vui mừng, an tâm. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông - điều này không phải bàn cãi nữa. Tôi vui chứ, bố ở tuổi già mà luôn vui, luôn khỏe và có chất lượng cuộc sống tốt. Hy vọng trong tương lai gần khi bố còn khoẻ, tôi và các nhà sản xuất kịp làm cho bố", Diva Hà Trần - con gái của NSND Trần Hiếu tâm sự với Vietnamnet.

Tuổi U90 của NSND Trần Hiếu: Vẫn vui khỏe và ca hát, được vợ kém 18 tuổi “chăm như em bé” - Ảnh 6.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu quây quần bên con cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại