Tuổi trẻ và tội lỗi tày trời của "kiều nữ" nhà nghèo

Nguyễn Song |

Bản thân đã sa chân vào con đường tội lỗi nhưng người đàn bà này còn kéo theo cả 2 đứa em của mình vướng lao lý.

Cuộc đời rẽ lối của cô gái Thanh Hóa

Sinh ra ở Thanh Hóa trong gia đình đông con, bố mẹ Phạm Thị Hằng (SN 1986) đã phải vất vả bươn chải kiếm sống nuôi 5 đứa con nhỏ nhưng kinh tế vẫn không mấy khá khẩm.

Không có ruộng đất để làm ăn phải đi làm thuê, làm mướn nên cái đói cứ đeo đẳng khiến năm 1998, đôi vợ chồng nghèo phải dắt díu cả 5 đứa con lên Thái Nguyên lập nghiệp.

Ban đầu, bố mẹ Hằng trồng ngô, trồng sắn trên mảnh đất của người đồng hương để cho nhưng những đứa con cứ liên tục đổ bệnh nên cả nhà lại phải dắt díu nhau về thành phố Thái Nguyên để làm thuê.

Mặc dù gia đình đông con, cuộc sống khó khăn nhưng bố mẹ Hằng vẫn cố gắng cho con cái đi học đầy đủ với hi vọng tương lai sẽ khá khẩm hơn.

Thế nhưng, trái ngược với kì vọng và nỗ lực của mẹ cha, Hằng học đến lớp 12, trong khi các bạn cùng trang lứa đang lo đèn sách để bước vào kì thi đại học quan trọng thì Hằng lại vướng vào con đường yêu đương để rồi từ đó cuộc đời rẽ lối.

Vốn có chút nhan sắc, chân dài, xinh xắn ưa nhìn, được khá nhiều người theo đuổi nhưng Hằng lại chọn yêu một gã thanh niên chuyên bán ma túy cho con nghiện.

Được người yêu tán tỉnh, chiều chuộng, cho tiền tiêu xài và một cuộc sống của "kiều nữ" đích thực nên Hằng đã nghĩ mình đã thật sự đổi đời, bước ra khỏi vũng bùn nghèo khó.

Tuy nhiên, ở cái tuổi mười tám đôi mươi, thiếu nữ này không biết rằng đấy chính là bước ngoặt khiến cuộc đời Hằng đi vào ngõ tối.

Đến giữa năm 2005, cơ quan chức năng địa phương tìm và đưa người nghiện đi cai tập trung nhưng đôi trai gái này trốn được. Tuy vậy, sau đợt này thì khách hàng của Hằng cũng không còn nhiều, đường làm ăn của cả 2 giảm đáng kể.

Không còn tiền để sống thác loạn như trước, Hằng đưa bạn trai về nhà trộm đồ rồi lại sang cả hàng xóm trộm nhưng bị bắt đưa lên công an. Lần đó, Hằng lại thoát vì lần đầu tiên phạm tội và gia đình bị hại cũng xin bãi nại cho nên chỉ bị phạt hành chính, đưa đi cai nghiện tập trung.

Năm 2008, sau 2 năm cai nghiện trở về, hi vọng Hằng tu tỉnh nên bố mẹ cô gái này đã cho con kết hôn với gã trai người yêu trước đó.

Thời gian đầu sau khi cưới, có chút tiền mừng nên cuộc sống của 2 vợ chồng trẻ khá suôn sẻ. Thế nhưng, chỉ nửa năm sau, tiền hết thì tình cũng tan, đôi trai gái quay ra cãi vã rồi đánh chửi nhau.

Tính kế làm ăn, Hằng đề nghị với chồng dụ dỗ các thanh niên ở khu vực dùng ma túy rồi mình xuống TP Thái Nguyên kiếm mối lấy ma túy.

Trong thời gian này, Hằng lọt vào mắt của một tay có số má trong giới buôn ma túy nên đã lao vào hắn.

Nhờ người tình đánh dằn mặt chồng, kéo em vào vòng lao lý

Sau khi biết chuyện vợ có quan hệ với người khác, chồng Hằng khuyên can nhưng không được mà còn bị vợ bảo người tình đánh dằn mặt chồng.

Đến đầu năm 2011, Hằng ra tòa ly hôn với chồng để thoải mái dọn đến ở với người tình ở tổ 19, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên.

Sau đó không lâu, Hằng bị bắt vì mang ma túy trong người, nhưng lúc này, nữ quái đang mang thai, và số lượng ít nên được thả về quản thúc tại địa phương.

Vẫn không chịu quay đầu, Hằng nghĩ mưu tính kế rồi vướng vào tội lỗi tày trời khi cho 2 người em trai đi giao ma túy. Đến năm 2012, 2 đứa em của Hằng cũng đã vướng lao lý vì tàng trữ chất ma túy.

Hai em trai bị bắt, Hằng lại tiếp tục tính kế làm ăn khi con mới tròn 1 tuổi.

Tuổi trẻ và tội lỗi tày trời của kiều nữ nhà nghèo - Ảnh 1.

Khám xét nơi ở của "kiều nữ" tại khách sạn thu giữ nhiều tiền mặt - Ảnh: Công an TPHCM

Đầu năm 2015, Hằng bắt mối được với một người đàn ông tên Tô mang quốc tịch Trung Quốc là đối tượng từng có nhiều tiền án tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới.

Hằng được thu nạp vào đường dây phân phối ở Việt Nam nên cô ta bắt đầu đổi đời, đi xe sang, tiêu tiền như nước, vào Nam ra Bắc liên tục và tất nhiên lọt vào tầm theo dõi của các cơ quan chức năng.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4/2016, "kiều nữ" này đón taxi từ khách sạn hạng sang ở đường Bùi Thị Xuân (Q.1) ra bến xe Miền Đông nhận gói hàng từ xe khách vận chuyển từ Thái Nguyên vào.

Khi Hằng vừa nhận hàng thì bị các trinh sát Đội 3, Phòng PC47 ập vào bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại