Trước trận Chung kết, HLV Thái Lan thổ lộ nỗi sợ trước Malaysia

D.A |

Tại vòng loại U23 châu Á diễn ra cách đây chưa lâu, U22 Thái Lan đã dễ dàng thắng U22 Malaysia với 3 bàn trắng. Nhưng giờ đây, địa lợi – nhân hòa đều đang thuộc về người Mã.

Trước thềm trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày mai, HLV U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka đang tỏ ra khá lo lắng. Ông e ngại sức ép từ lượng CĐV rất đông đảo và đôi khi hung hãn của nước chủ nhà, đồng thời e ngại công tác trọng tài khó lòng thật sự công tâm.

"Là chủ nhà, Malaysia chắc hẳn sẽ làm mọi thứ để đạt mục đích. Họ đang rất muốn có chiếc HCV SEA Games sau nhiều năm kì vọng. Thông thường ở bất kì trận Chung kết nào, các trọng tài cũng chịu sức ép lớn. Tôi mong sẽ có sự chuyên nghiệp của các ông Vua áo đen".

Sự lo lắng của ông Worrawoot chắc chắn là không thừa tý nào. Trước đó, chiến thắng 1-0 của Malaysia trước Indonesia tại Bán kết đã có tranh cãi về công tác trọng tài.

Sau khi chủ nhà ghi được 1 bàn thắng ở cuối trận, Indonesia có tình huống khả năng được hưởng penalty ở phút bù giờ song bị trọng tài từ chối. Nhờ thế, Malaysia đã kết thúc được trận đấu để bước vào Chung kết.

Trước trận Chung kết, HLV Thái Lan thổ lộ nỗi sợ trước Malaysia - Ảnh 1.

U22 Thái Lan tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ở SEA Games 29 khi có đội hình không mạnh song vẫn lọt vào Chung kết.

Thực tế là trên bóng đá thế giới vốn rất chuyên nghiệp, công tác trọng tài vẫn thường nghiêng về các đội chủ nhà, đặc biệt ở các trận đấu quan trọng. Tại sân chơi SEA Games, những công tác của người cầm cân nảy mực dường như còn hay "nghiêng ngả" cho nước chủ nhà hơn nữa.

Ngay tại SEA Games 29 này, kể từ đầu giải đã không ít lần người ta chứng kiến các VĐV chủ nhà giành HCV theo cách không thể tin nổi, điển hình như vụ VĐV đi bộ Malaysia "chạy bộ" về đích, hay đội đua xe đạp của chủ nhà "đi đường tắt" đoạt chức vô địch.

Nói thêm, trước sức ép của hàng vạn CĐV Malaysia, chính các cầu thủ Thái Lan cũng đang e ngại thì trọng tài khó lòng không bị ảnh hưởng. Có lẽ vì sớm nhận thức được các ưu thế của mình nên trước lần gặp lại Thái Lan, HLV Ong Kim Swee tỏ ra tự tin.

"Chúng tôi được đá trên sân nhà nên chẳng có lý do gì để sợ Thái Lan cả. Tháng trước, chúng tôi thua Thái Lan 0-3 nhưng giờ mọi thứ đã khác nhiều. Chúng tôi dã sẵn sàng để chiến với người Thái!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại