Từng làm Trung Quốc run sợ, "thế lực mới" của Đông Nam Á lập chiến công không tưởng

Ngô Trà |

Những người may lắm được theo dõi cầu thủ U19 Campuchia đá trận bóng hôm nay ắt hẳn đều có chung cảm giác: khâm phục và khiếp sợ. Một tinh thần bóng đá quả cảm đến kinh hồn.

Vòng loại U19 châu Á: U19 Campuchia 3-2 U19 Myanmar

Thực ra thì chẳng phải chờ đến trận đấu hôm nay, ở trận đấu trước người ta đã được chứng kiến một U19 Campuchia với lối đá rực lửa, sẵn sàng "ăn thua đủ" với các cầu thủ trẻ Trung Quốc với thực lực mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, sự quả cảm ấy không thể nhận được cái kết có hậu khi các cầu thủ trẻ mạnh mẽ ấy phải gục ngã trên sân nhà bằng bàn thắng duy nhất của đối thủ đến ở phút bù giờ.

Hôm nay, họ lại đối mặt với muôn vàn khó khăn khi nhận hai bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng có 3 phút cuối hiệp 1 và ra sân nghỉ với gánh nặng oằn vai. Nhưng có tin được không, khi đồng hồ bắt đầu đếm sang những phút bù giờ cuối trận, khi tỷ số trên bảng điện tử là 2-1, từ vực sâu, tinh thần quả cảm đến kinh người đã giúp họ ghi liền 2 bàn tuyệt đẹp, đoạt lấy chiến thắng hùng vĩ và đáng nhớ.

Nếu như bàn thua đầu tiên đến từ lỗi đỡ bóng lập bập, để bóng nẩy ra ngay trong vòng cấm văng đến chân đối phương của hậu vệ Campuchia, giúp U19 Myanmar - lứa cầu thủ nhận được sự đầu tư cực lớn và được dự báo là thế lực đáng sợ đối trọng của Thái Lan ở Đông Nam Á, thì bàn thua thứ hai là không thể cản phá, đến từ cú sút xa siêu phẩm.

Nhưng từ sau bàn thua ấy, U19 Myanmar phải đối đầu với một đội bóng hừng hực khí thế ngút trời. Các cầu thủ trẻ Campuchia chấp nhận đánh đổi rủi ro dính phải những pha phản công, để bằng mọi giá đưa đối phương vào cuộc đua căng sức, đá nhanh, không ngại va chạm, đá như thế ngày mai đã là tận thế, và họ được đền đáp.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số đến ở phút 59 đến từ một quả đá phạt chếch bên cánh phải, khoảng 25m. Bóng được treo vào cực kỳ khó chịu, và đi thẳng vào lưới khi vượt qua tầm với của thủ môn.

Phút bù giờ thứ nhất, sau nỗ lực đột phá, họ được hưởng một quả sút phạt tương tự, ở đúng rìa vòng cấm, Lại một cú treo bóng khó chịu, lại không chạm ai và lại đi thẳng vào lưới.

Giữa hai bàn thắng ấy là màn tra tấn thể lực khủng khiếp, khiến các cầu thủ trẻ Myanmar liên tục bị chuột rút, và các nhân viên y tế Campuchia khiến khán giả lẫn các cầu thủ trên sân phải cười rộ bời màn vừa khiêng cáng vừa chạy như thể bị ma đuổi sau lưng.

Và điều không tưởng xảy ra ở phút bù giờ thứ tư. Trước đó, Campuchia thậm chí còn được hưởng một cú sút phạt trực tiếp nằm chính giữa vạch 16m50 của đối phương và cú cứa lòng tuyệt đẹp của tiền đạo đội chủ nhà đưa bóng đi cách cột dọc chỉ vài cm.

Ở bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 hùng vĩ ấy, cầu thủ ghi bàn của Campuchia có đến 2 cú đánh đầu cận thành. Cả hai cú đánh đầu ấy đều trúng tay thủ thành U19 Myanmar, nhưng quả thứ hai lại từ đấy bay vào lưới.

Nói một cách đơn giản, cả Đông Nam Á bắt đầu run sợ trước U19 Campuchia đi là vừa. Bởi dù không đá hay, đá đẹp được như lứa Công Phượng ngày nào, nhưng đằng sau những bước chân, sâu trong trái tim những chàng trai ấy là một tinh thần bất khuất, một dòng máu nhiệt huyết hừng hực đến kinh người.

Tỷ số: U19 Campuchia 3-2 U19 Myanmar

Ghi bàn

U19 Campuchia: Kakada (59', 91'), Kimheng (94')

U19 Myanmar: Hein Aung (33'), Lwin Moe Aung (35')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại