Từ xứng danh vô địch Đông Nam Á, U19 Malaysia khiến trận đấu thành cơn ác mộng kinh hoàng

Ngô Trà |

Nối gót U19 Trung Quốc, với trận hòa 2-2, U19 Malaysia đã có thể xếp hành trang về nước, dù họ vẫn còn đó một khe cửa hẹp. Nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ...

Vòng bảng U19 châu Á: Malaysia 2-2 Tajikistan

Ngoài đường biên, trợ lý trọng tài giơ bảng điện tử báo hiệu hiệp 1 trận đấu còn 2 phút bù giờ. Trong sân, chỉ 2 giây sau đấy, các cầu thủ U19 Malaysia đứng thẫn thờ như mất hồn. Họ vừa mất gần như tất cả, sau khi sớm nhen nhóm lên hi vọng. Hi vọng của đội bóng đang giữ vị thế nhà vô địch U19 Đông Nam Á.

U19 Malaysia có bàn thắng ngay từ phút thứ 11, để nhen nhóm hi vọng về một trận thắng để kiếm 3 điểm đầu tiên, trước khi phải giật tấm vé đi tiếp từ trận tiếp U19 Trung Quốc ở lượt đấu vòng bảng cuối cùng.

Các cầu thủ trẻ Đông Nam Á đã làm rất tốt ở phần lớn hiệp thi đấu đầu tiên, cho đến lúc phải nhận quả phạt đền cực kỳ ngớ ngẩn ở phút 34. Rồi đến phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên ấy, tưởng chừng như họ mất tất cả.

Từ xứng danh vô địch Đông Nam Á, U19 Malaysia khiến trận đấu thành cơn ác mộng kinh hoàng - Ảnh 2.

Nhưng rồi chỉ mất 10 phút để các nhà vô địch Đông Nam Á lứa tuổi U19 tung cú sút phạt tuyệt đẹp, cực căng từ cự ly khá xa của Nabil Hakim Bokhari, khiến hậu vệ U19 Tajikistan chỉ kịp vung chân chạm bóng trước khi nhận ra nó đã nằm gọn trong lưới.

Sống lại hi vọng, U19 Malaysia thi đấu cực kỳ sung mãn, dù cho có đến 3 cầu thủ phải rời sân vì chấn thương. Có những sau sót của tuổi trẻ, dẫu vậy lối chơi của các cầu thủ Đông Nam Á có những phút khiến U19 Tajikistan phải cuống cuồng. Cơ hội dần mở ra...

Cho đến cái phút 83 xấu xí ấy. Pha vào bóng của Muhammad Hadi Fayyadh không quá ác ý, nhưng lại thừa qua nhiều "nhiệt", còn Fuzaylov Ziyovuddin thì cực kỳ đen đủi khi cổ chân lại mắc vào giữa hai chân đối phương ở tốc độ cực cao. Cẳng chân của cầu thủ U19 Tajikistan bị gãy gập, rồi vặn xoắn, lủng lẳng treo trên đầu gối khi cả hai rời nhau ra. Một cảnh tượng thực sụ kinh hoàng.

Từ xứng danh vô địch Đông Nam Á, U19 Malaysia khiến trận đấu thành cơn ác mộng kinh hoàng - Ảnh 3.

Pha gãy gập chân kinh hoàng của cầu thủ U19 Tajikistan.

Bốn phút sau đấy, khi Muhammad Hadi Fayyadh - cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U19 Malaysia đã phải rời sân vì tấm thẻ đỏ trực tiếp, đến lượt Nurmatov Khuseyn bên phía U19 Tajikistan phải nhận tấm thẻ đỏ rời sân vì pha trả đũa xấu xí không kém, dù hậu quả để lại không thể nặng bằng.

Với 6 điểm và 4 điểm trong tay, U19 Saudi Arabia trận cuối chỉ cần "bắt tay" nhau là đi tiếp, trong khi với 1 điểm, U19 Malaysia sẽ phải thắng U19 Trung Quốc đã cầm chắc vé về nước để níu giữ hi vọng mong manh.

Từ xứng danh vô địch Đông Nam Á, U19 Malaysia khiến trận đấu thành cơn ác mộng kinh hoàng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại