Đại tham quan '3 nhiều' từ thầy giáo nông thôn thành tử tù: Nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều người tình

Hữu Hiển |

Cuộc đời của Hứa Mại Vĩnh (từng được gọi là "Hứa tam đa") giống như một vở kịch ly kỳ. Cựu Phó thị trưởng thành phố Hàng Châu này đã hủy hoại cuộc đời mình vì lòng tham vô đáy.

Đại tham quan 3 nhiều từ thầy giáo nông thôn thành tử tù: Nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều người tình - Ảnh 1.

Hứa Mại Vĩnh - cựu Phó Thị trưởng thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Câu chuyện lập nghiệp đầy cảm hứng

Theo trang Baijiahao (Trung Quốc), Hứa Mại Vĩnh sinh năm 1959 ở thị trấn Đới Thôn, huyện Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cha của Hứa bị mù và có ba người con trai, do ảnh hưởng di truyền nên hai trong số đó cũng bị mù, chỉ người con cả Hứa Mại Vĩnh là có thị lực bình thường.

Trong nhà tuy có ba người mù, nhưng hoàn cảnh gia đình của Hứa Mại Vĩnh tương đối khá giả, đó là do cha Hứa là một thầy bói nổi tiếng trong vùng.

Hứa Mại Vĩnh đã lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như vậy.

Năm 1979, Hứa Mại Vĩnh thi đỗ vào Trường Sư phạm Tương Hồ tại huyện Tiêu Sơn. Sau khi tốt nghiệp, Hứa được phân công dạy môn vật lý tại một trường cấp 2 trên chính quê hương Tiêu Sơn.

Hứa Mại Vĩnh từng rất tự hào về quãng đời làm giáo viên của mình khi tâm sự: "Sau khi đi làm, tôi có công việc ổn định, được hưởng lương nhà nước, được thanh toán các chi phí y tế. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất tự hào và rất hài lòng với cuộc sống thoải mái của mình."

Hứa Mại Vĩnh đã làm việc rất chăm chỉ, được đồng nghiệp và học sinh khen ngợi. 3 năm sau, Hứa Mại Vĩnh, 25 tuổi, trở thành phó hiệu trưởng của trường cấp 2 này. Nhưng đây rõ ràng không phải là mục tiêu mà Hứa Mại Vĩnh theo đuổi, mà ông ta muốn tạo ra sự khác biệt trong chính trị.

Ngay sau khi trở thành phó hiệu trưởng, cơ hội đã đến, tháng 6/1984, Hứa Mại Vĩnh được điều động từ chức phó hiệu trưởng trường cấp 2 đến thị trấn Thành Tương thuộc huyện Tiêu Sơn làm phó thị trưởng, và anh chính thức bước vào chính trường. Bắt đầu từ phó thị trưởng thị trấn, Hứa lần lượt giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiêu Sơn, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế Tiêu Sơn, Giám đốc Văn phòng Đảng ủy Tiêu Sơn...

Đại tham quan 3 nhiều từ thầy giáo nông thôn thành tử tù: Nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều người tình - Ảnh 2.

Hứa Vạn Vĩnh (giữa) thường xuyên sử dụng quyền lực của mình để giúp đỡ người thân giành được nhiều dự án lớn và thu về lợi nhuận khổng lồ. Ảnh: Baidu

Tha hóa bởi quyền lực

Năm 1991, một người họ hàng xa đã đến gặp Hứa Mại Vĩnh với hy vọng đấu thầu được một mảnh đất thông qua các mối quan hệ của ông ta. Hứa Mại Vĩnh ban đầu đã giúp em họ của mình thắng thầu nhằm giúp đỡ người thân. Không ngờ người em họ của Hứa lại đưa cho ông ta 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt (tương đương 3,3 tỷ VNĐ hiện tại). Nhìn thấy số tiền khổng lồ như vậy, Hứa đã không ngần ngại nhận lấy. Từ đó, hai người hợp tác sâu sắc hơn và thường xuyên có những hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2002, Hứa Mại Vĩnh được điều chuyển từ huyện Tiêu Sơn đến quận Tây Hồ của thành phố Hàng Châu, và con đường công danh của ông ta vẫn rất suôn sẻ. Từ quận trưởng, bí thư quận ủy, Hứa trở thành phó thị trưởng Hàng Châu - người chịu trách nhiệm về công tác xây dựng đô thị.

Tại Hàng Châu, Hứa Mại Vĩnh tiếp tục sử dụng quyền lực của mình để giúp những người thân cận của mình giành được nhiều dự án lớn và thu về lợi nhuận khổng lồ. Để che giấu thu nhập, Hứa chọn tham gia các dự án này dưới hình thức cổ phần và nhận cổ tức khổng lồ. Tiền không ngừng chảy vào túi Hứa Mại Vĩnh, cuối cùng lên tới 269 triệu nhân dân tệ (gần 900 tỷ VNĐ). Và Hứa cũng mua một lượng lớn bất động sản, trong đó có 25 bất động sản đứng tên ông ta.

Khi danh tiếng và sự giàu có ngày càng tăng, Hứa Mại Vĩnh thường xuyên được các doanh nhân mời đến các hộp đêm để giải trí. Những doanh nhân này còn đặc biệt sắp xếp các nữ nhân viên trẻ đẹp để phục vụ ông ta. Nhưng Hứa không có hứng thú với những mối quan hệ kiểu này. Ông ta kiêu ngạo nói rằng, chỉ có sinh viên đại học và những người nổi tiếng mới xứng đáng với ông ta.

Hứa Mại Vĩnh thường xuyên quấy rối các nhân viên nữ mới tốt nghiệp, thậm chí còn "nuôi" hai diễn viên phim người lớn nổi tiếng.

Hứa Mại Vĩnh từng được mệnh danh là "Hứa tam đa (3 nhiều)" vì có nhiều tiền, nhiều nhà và nhiều nhân tình.

Năm 2008, cơ quan kiểm tra kỷ luật nhận được một lá thư nặc danh vạch trần hành vi tham nhũng của Hứa Mại Vĩnh. Sau khi tiến hành điều tra, Hứa Mại Vĩnh bị bắt vào năm 2009. Năm 2011, Hứa Mại Vĩnh bị Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang kết án tử hình và bị xử tử 2 tháng sau đó.

Baijiahao nhận định, cuộc đời ban đầu của Hứa Mại Vĩnh là một câu chuyện đầy cảm hứng, nhưng sau đó lại trở thành lời cảnh báo về sự tha hóa của bản chất con người bởi quyền lực và tiền bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại