Từ mảnh giấy "khó viết" trên tay thầy Park Hang-seo tới mong ước của Phan Văn Đức

Đoàn Dự |

Mỗi cầu thủ ra sân tại V.League đều ấp ủ những ước vọng tốt đẹp. Mỗi khán giả tới sân đều muốn được chiêm ngưỡng những trận cầu hay. Song V.League lại chẳng như mơ.

Mảnh giấy "khó viết" của thầy Park Hang-seo

Thứ Bảy tuần trước, HLV Park Hang-seo có mặt ở SVĐ Lạch Tray để theo dõi Hải Phòng tiếp đón HAGL, trận cầu tâm điểm của vòng 2 V.League. HLV người Hàn Quốc đã có một kỉ niệm rất đáng nhớ, khi được người hâm mộ chủ nhà chào đón cực kỳ nồng nhiệt.

Trước đó, ông cũng được xem CĐV Hải Phòng diễu hành, rồi được ngồi trong một SVĐ chật kín khán giả. Đó quả thật là một không khí bóng đá cuồng nhiệt.

Song điều quan trọng nhất ở sự kiện ấy - trận đấu, thì lại không thật sự như mơ. Thầy Park đã mang theo một tờ giấy để ghi lại những điểm đáng chú ý của cuộc chiến, cũng là để chuẩn bị cho đợt triệu tập nhân sự lên ĐTQG đấu Jordan (hiện đã có), song hình như ông chẳng ghi chép được nhiều điều tích cực.

Các tình huống va chạm trong trận Hải Phòng - HAGL (Vòng 2 V.League 2018)

Dưới sân, cầu thủ 2 đội thi nhau vào bóng quyết liệt, khiến rất nhiều người bị thương, thậm chí phải nằm cáng rời sân. Thậm chí bên phía HAGL, Tuấn Anh còn va vào chính đồng đội Đăng Tuấn và bị tái phát chấn thương nặng, phải nghỉ ít nhất 6 tuần.

Hiệp 1 trận đấu đã trôi qua với chất lượng chuyên môn thấp và liên tục bị ngắt quãng như thế. Và ở Lạch Tray dù không có pháo sáng thì lại nảy sinh vấn đề mặt sân nham nhở, nhìn đã chán mắt chứ đừng nói thi đấu trên mặt cỏ chỗ có chỗ không như vậy.

Sang hiệp 2, mỗi đội đã có cho mình một bàn thắng, điểm sáng là màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng như Xuân Trường. Đấy có lẽ là những điều tạm an ủi thầy Park, nhưng bạo lực thì vẫn diễn ra tới tận những phút cuối cùng.

Có thể nói, dự khán trận đấu ấy, HLV người Hàn Quốc đã được xem đủ 2 đặc sản của bóng đá Việt Nam: Bạo lực và sự yếu kém về cơ sở vật chất.

Từ mảnh giấy khó viết trên tay thầy Park Hang-seo tới mong ước của Phan Văn Đức - Ảnh 2.

Cầu thủ đôi bên vẫn phải nằm sân tới tận những phút cuối cùng của trận đấu.

Một điều đáng mừng là sau 2 vòng V.League 2018, chưa có tranh cãi lớn nào về vấn đề trọng tài.

Mong ước của Phan Văn Đức

Vòng 3 V.League 2018 có không ít những trận cầu đáng chờ đợi. Đấy là cuộc đối đầu giữa SLNA với Than Quảng Ninh. Cả hai đội bóng đều sở hữu lối chơi cống hiến, tấn công đẹp mắt và Phan Văn Đức thổ lộ đang rất muốn ghi bàn, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng rồi lên ĐTQG tái ngộ thầy Park.

Bốn mùa qua khi đón tiếp Than Quảng Ninh, SLNA thắng tới 3 và chỉ riêng mùa trước hòa 1-1. Trận cầu này diễn ra lúc 16h30 hôm nay chắc chắn sẽ rất hấp dẫn khi đội khách muốn cải thiện thành tích còn chủ nhà muốn có 3 điểm đầu tiên. Và Phan Văn Đức cùng Phạm Xuân Mạnh chắc chắn sẽ là những cầu thủ được chú ý khi trở về từ U23 Việt Nam.

Một trận cầu đáng chú ý khác của vòng 3 V.League là Quảng Nam vs Thanh Hóa, trận đấu của những ứng viên cho ngôi vị vô địch. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ rất kịch tính và với những ai yêu mến U23 Việt Nam, sẽ rất đáng chờ đợi để xem màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Liệu Dũng sẽ lại có một pha phát bóng "may mắn" giúp đội nhà ghi bàn như trước TP.HCM?

Vòng 2 V.League 2018: Thanh Hóa 1-0 TP.HCM

Nói tới TP.HCM, ở vòng 3 này họ sẽ đá với Sài Gòn trong một trận cầu không được phép để thua. Thay đổi rất nhiều, đầu tư hàng chục tỷ tuy nhiên khó trách TP.HCM khi thua 0-1 trên sân Thanh Hóa.

Song với Sài Gòn, CLB cạnh tranh CĐV với họ tại thành phố mang tên Bác và cũng không quá mạnh lại là chuyện khác. Đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh cần phải thắng để chứng tỏ sự đầu tư, thay đổi của mình là đúng đắn. Tất nhiên, Sài Gòn sau 1 trận hòa Quảng Nam và thua Than Quảng Ninh cũng sẽ muốn có 3 điểm trong trận derby TP.HCM.

Ngoài những cuộc chiến đáng chú ý trên, vòng 3 V.League còn là cuộc đối đầu của Cần Thơ vs Bình Dương, Khánh Hòa vs Đà Nẵng, Nam Định vs Hải Phòng. Trong không khí tin yêu lứa U23 Việt Nam, V.League đang nhận được rất nhiều sự chú ý.

Mong rằng ở vòng 3 này, sẽ không có điều xấu nào của V.League lộ diện trước mặt CĐV cũng như HLV Park Hang-seo mà chỉ đọng lại những điều đẹp đẽ, những màn trình diễn hấp dẫn, như ước mơ tỏa sáng của Phan Văn Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại