Tứ kết Champions League: Kẻ ngoài cười nụ, người trong khóc thầm

Tâm Anh |

Lá thăm may rủi đã tạo nên 4 cặp đấu ngang tài ngang sức tại tứ kết Champions League, hứa hẹn những trận knock-out nảy lửa và cực kỳ hấp dẫn.

Ba lần gặp nhau gần đây nhất, Real Madrid đều là người chiến thắng khi chạm trán Bayern Munich, trong đấy ở bán kết Champions League 2013/14, đội bóng Đức đã lập kỷ lục trận thua đậm nhất đến 0-4 trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. HLV cầm quân ngày ấy đem chiến thắng vang dội về cho Real Madrid không ai khác, chính là đương kim HLV của Bayern Munich.

Lịch sử không ủng hộ Bayern Munich, song dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, người đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao châu Âu sau những tháng ngày khó khăn, Bayern Munich ắt hẳn sẽ tự tin hơn rất nhiều cho lần gặp gỡ này.

Ở một cuộc gặp gỡ cực kỳ hấp dẫn khác, Barcelona và Juventus lại gặp nhau sau trận chung kết Champions League 2015. Trận đấu này là lần thứ 7 hai đội đương kim vô địch La Liga và Serie A gặp nhau. Barca thắng 3, trong đó có trận chung kết 2 năm về trước, Juventus thắng 2 và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Tứ kết Champions League: Kẻ ngoài cười nụ, người trong khóc thầm - Ảnh 1.

Đội bóng được đánh giá khá thấp ở mùa giải này, đương kim vô địch Premier League tuy tránh được cả 4 ông lớn, nhưng lại gặp đúng Atletico Madrid - đội bóng Tây Ban Nha có thành tích cực tốt khi đối đầu với các đội bóng Anh.

Trên sân nhà, Atletico bất bại khi đối đầu với các đội bóng đến từ Premier League (5 thắng, 5 hòa). Lần cuối cùng làm khách ở Anh, họ thắng Chelsea đến 3-1 vào năm 2014. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea ngày ấy chính là Fernando Torres - tiền đạo đang đá cho Atletico Madrid.

Tứ kết Champions League: Kẻ ngoài cười nụ, người trong khóc thầm - Ảnh 2.

Dortmund may mắn khi tránh được cả 3 đội bóng Tây Ban Nha, cũng như "đồng hương" Bayern Munich.

Đội bóng Công quốc Monaco hẳn sẽ khá hài lòng khi đối thủ của họ ở vòng tứ kết chỉ là Dortmund. Ở Champions League năm nay, thành tích của họ trước đội bóng Đức khác - Leverkusen là khá khiêm tốn, hòa 1-1 ở sân nhà và thua 0-3 trên đất Đức.

Tuy nhiên, thành tích của đội bóng đại diện cho League 1 với các đội bóng Đức về tổng thể là khá tốt. Ở đấu trường Champions League, họ thắng 4, hòa 5 và chỉ thua có 4 trận trước các đội bóng đến từ Bundesliga.

Các trận lượt đi diễn ra ngày 12,13/4, lượt về ngày 19, 20/4 (theo giờ Việt Nam). Đội xếp bên trái sẽ đá sân nhà ở trận trận lượt đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại