Tử hình người chồng sát hại vợ rồi ôm xác cố thủ ở Sài Gòn

Bảo Minh |

Sau khi đâm vợ nhiều nhát, Rít đâm em vợ năm gục rồi tự sát nhưng bất thành. Hung thủ sau đó ôm xác vợ cố thủ.

Ngày 22/4, TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Rít (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) mức án tử hình về tội "Giết người".

Hồ sơ vụ án thể hiện, Rít kết hôn chị Bùi Thanh Thúy và có 2 con chung nhưng cuộc sống không mấy ấm êm, hạnh phúc. Do xảy ra nhiều mâu thuẫn, đêm 5/11/2018, anh Bùi Văn Phát (em trai chị Thúy) chở chị Thúy về nhà gặp Rít yêu cầu ly hôn.

Chị Thúy yêu cầu được đón 2 con đi dẫn đến vợ chồng xảy ra cãi vã. Khi thấy vợ dẫn con rời khỏi nhà, Rít đuổi theo tiếp tục tranh cãi rồi chạy vào nhà xách dao đuổi theo. Anh ta sau đó dùng hung khí đâm vào người chị Thúy.

Phát hiện sự việc, anh Phát chạy lại can ngăn thì bị Rít đâm. Nạn nhân gục xuống nằm bất động, giả vờ chết để anh Rít dừng tay. Tưởng nạn nhân đã tử vong, hung thủ rút dao tự sát nhưng bất thành.

Sau đó, tên sát nhân tự đến cơ quan chức năng thông báo về sự việc vừa xảy ra ở nhà mình và  quay về nhà ôm xác vợ cố thủ, không cho mọi người đưa đi cấp cứu.

Một lúc sau, mọi người mới khống chế đưa Rít đi cấp cứu, còn chị Thúy tử vong do vết thương quá nặng. Anh Phát may mắn thoát chết nhưng chịu thương tật lên đến 86%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại