Từ đáy vực sâu tuyệt vọng, có thế lực đang trỗi dậy đe dọa Việt Nam

Đoàn Dự |

Tại AFF Cup 2014, Malaysia dìm Việt Nam trong tuyệt vọng ở Bán kết để tiến vào Chung kết tranh vương với Thái Lan. Hai năm sau, họ ngơ ngác rời giải ngay từ vòng bảng.

Chuỗi dài "ác mộng" của Malaysia

Một sự trùng hợp kỳ lạ đưa Việt Nam lần nữa chung bảng với Malaysia tại AFF Cup 2018.

Thực ra chuyện 2 đội ĐNÁ gặp nhau tại vòng bảng AFF Cup rất dễ thấy, nhưng nó lạ ở chỗ không chỉ riêng Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn đụng độ cả Campuchia và Myanmar. Đấy chính xác là bảng đấu của Việt Nam ở AFF Cup 2016, khác chăng năm nay có thêm Lào.

Vòng bảng AFF Cup 2016 tại Myanmar, Malaysia được dự báo sẽ rất đáng gờm. Trước đó 2 năm, họ thắng Việt Nam 4-2 tại Mỹ Đình, sau khi thua 1-2 trên sân nhà.

Chiến thắng tại Mỹ Đình của người Mã dìm Việt Nam vào tuyệt vọng, đau khổ, tới mức ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phải lập tức đặt ra câu hỏi "có vấn đề" gì trong ĐTQG hay không. Rất nhiều nơi, NHM cũng không còn niềm tin vào ĐT và liên tục đặt ra những nghi vấn, hay những sự chỉ trích nặng lời, thậm chí là tiếng chửi rủa.

AFF Cup 2014: Việt Nam 2-4 Malaysia

Malaysia của năm 2014 đáng sợ là thế, vùng dậy sau thất bại để làm điên đảo tâm thần những cầu thủ Việt Nam là thế nhưng hai năm sau trên đất Myanmar, họ bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup.

Trận cuối cùng của vòng bảng năm ấy, họ thua Việt Nam 0-1. Và điều gì đã xảy ra tiếp theo? Malaysia không thắng 1 mạch từ ấy đến tận 1/4/2018, khi đè bẹp Bhutan 7-0, tỷ số như thể trút hết những căm hờn của người Mã.

Từ đáy vực sâu tuyệt vọng, có thế lực đang trỗi dậy đe dọa Việt Nam - Ảnh 2.

Malaysia sa sút trầm trọng sau khi thua Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2016.

Trong gần 1 năm rưỡi, Malaysia đã đá 12 trận và thua tới 9, chỉ hòa được 3. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý thế này.

Ở giai đoạn mà thế hệ từng làm Việt Nam thất điên bát đảo trên Mỹ Đình dần trở nên già cỗi, phải "thay máu" bằng lớp cầu thủ trẻ, Malaysia đã có những khởi sắc trông thấy vài tháng qua, mà bước ngoặt là VCK U23 châu Á.

VCK U23 châu Á: U23 Malaysia 1-2 U23 Hàn Quốc

Bước ngoặt mang tên U23

Sau chiến tích lịch sử tại VCK U23 châu Á là vượt qua vòng bảng, U23 Malaysia có vẻ như đã tạo ra động lực rất lớn cho cấp ĐTQG.

Trong trận đấu với Lebanon ngày 27/3/2018, Malaysia sử dụng 6/11 cầu thủ ra sân dưới 25 tuổi.

Ba cầu thủ vào sân thay người của họ cũng dưới 25 tuổi, thậm chí một người mới 20 và một người 19 tuổi.

Nhiều vị trí dự bị khác của Malaysia cũng còn rất trẻ, thuộc lứa U23.

Ngày 22/3/2018, họ có trận đấu giao hữu với Mongolia, một đối thủ không quá mạnh và hòa 2-2 để chuẩn bị cho trận gặp cường địch Lebanon tại vòng loại Asian Cup (27/3).

Trên BXH FIFA, Lebanon đứng thứ 80, còn Malaysia đứng thứ 170. Trước đối thủ khó nhằn đến vậy, Malaysia đã suýt hòa. Đội khách chỉ chịu thua sít sao 1-2 khi đối phương ghi được bàn thắng thứ 2 ở phút 90+4.

Nhân đà khởi sắc trước Lebanon, ĐTQG Malaysia có thêm trận đấu giữa với Bhutan, và đây là lúc họ trở lại với chiến thắng, bằng cách nã 7 bàn không gỡ vào lưới đối phương.

Mới đây, khi phát biểu về AFF Cup 2018, HLV ĐTQG Malaysia, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận không đặt mục tiêu quá cao, vì đội đang trong giai đoạn trẻ hóa. Tuy nhiên, chiến lược gia này cũng không phủ nhận, ông cùng các học trò vẫn hướng tới chiến thắng, bằng cách sẽ tính toán và bước thật chắc chắn từng trận một.

Từ đáy vực sâu tuyệt vọng, có thế lực đang trỗi dậy đe dọa Việt Nam - Ảnh 5.

U23 Malaysia sẽ tạo động lực lớn và cũng là lứa cầu thủ tài năng để vực dậy ĐTQG nước này.

Nếu Việt Nam đang mơ tới chức vô địch từ làn sóng U23 tại VCK U23 châu Á, thì đừng quên Malaysia cũng đã rất tuyệt vời tại Trung Quốc.

Sau thất bại nặng nề 1-4 ở trận ra quân gặp U23 Iraq, U23 Malaysia đã cầm hòa U23 Jordan 1-1, thắng U23 Saudi Arabia 1-0 rồi gây vô vàn rắc rối cho U23 Hàn Quốc, chỉ chịu thua 1-2.

U23 Malaysia ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lối chơi giàu thể lực, tốc độ cao nhưng quan trọng nhất là sự tự tin và quyết thắng.

Tinh thần là yếu tố quan trọng nhất đã giúp cả Việt Nam lẫn Malaysia làm nên thành công trên đất Trung Quốc và chính yếu tố ấy cũng đang lan tỏa trong toàn bộ nền bóng đá hai nước.

Từ nay tới AFF Cup 2018 vẫn còn rất nhiều thời gian chuẩn bị và Malaysia khả năng cao sẽ có những chiến thắng khác, để vực dậy một đội bóng phải chịu nhiều nỗi đau thời gian qua.

Con hổ bị thương luôn có thứ sức mạnh đáng sợ riêng mà Việt Nam hay Myanmar không thể xem thường. Dù rơi vào bảng đấu "dễ thở" nhưng chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không được phép chủ quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại