Từ chối quan hệ, mẹ trẻ Thái Lan và bé 5 tuổi bị gã nghiện sát hại dã man

Anh Phạm |

Mẹ trẻ cùng con gái đồng ý vào nhà người lạ tá túc qua đêm, không ngờ chết thảm sau khi từ chối quan hệ tình dục với chủ nhà.

Mới đây, cảnh sát tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan, vừa bắt giữ một người đàn ông địa phương được cho là hung thủ sát hại 2 mẹ con chị Bismi Sulong, 27 tuổi, và bé Nasarin Mama, 5 tuổi.

Thi thể hai mẹ con được một người dân địa phương phát hiện dưới một cây cầu cách nhà bị cáo khoảng 2km vào thứ 7 tuần trước. Cảnh sát đã nhanh chóng thu thập hình ảnh từ các camera an ninh lân cận, và phát hiện một người đàn ông kéo hai thi thể vào gầm cầu.

Danh tính hung thủ được làm rõ là Hasan Jeha, 30 tuổi, cư dân quận Rangae thuộc tỉnh Narathiwat. Sau khi bị bắt giữ, gã Hasan Jeha đã thừa nhật sát hại mẹ con chị Bismi rồi vứt xác phi tang.

Theo cảnh sát, chị Bismi đã đưa bé Nasarin chạy trốn khỏi nhà vì mâu thuẫn gia đình, sau đó hai người tình cờ gặp gã Hasan trên đường. Khi biết hai mẹ con chưa có chỗ trọ, gã đã bày tỏ thành ý mời họ về nhà riêng, và cả hai đã đồng ý.

Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, gã Hasan đã sử dụng ma túy. Trong cơn hưng phấn và ham muốn tình dục, gã đã gạ gẫm chị Bismi quan hệ với gã.

Tuy nhiên việc người mẹ trẻ thẳng thừng từ chối đã khiến gã nghiện nổi giận.

Giận dữ vì người phụ nữ không chịu "phục tùng," gã Hasan đã lấy dao đâm chị Bismi, sau đó dùng bếp ga liên tiếp đánh đập người mẹ trẻ.

Trong lúc đang tấn công người phụ nữ thì cháu bé tỉnh giấc nên hắn đã ra tay kết liễu cô bé, rồi lấy xe đưa 2 thi thể tới chân cầu. Hiện gã Hasan Jeha đang bị tạm giam tại nhà tù địa phương chờ xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại