Từ bỏ ngôi vị Á hậu: Hãy sống mạnh mẽ như Hoàng My

Ngân An |

Theo đuổi ước mơ, đó là cách Hoàng My khiến cuộc sống trở nên thú vị và truyền cảm hứng cho người khác.

Hoàng My trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, đối với tôi hay nhiều người khác, điều đó chẳng có gì đặc biệt. Bởi số lượng những cô gái có danh hiệu ở mảnh đất hình chữ S ngày một nhiều lên chứ không ít đi.

Rồi cô xuất hiện liên tục ở các sự kiện, có quan hệ tình cảm với Phillip Nguyễn. Báo chí đầy rẫy hình ảnh của họ, chuyện tưởng rần rần nhưng thật ra chẳng có gì lạ.

Những cô gái xinh đẹp, chân dài có mối tình đẹp với các vị đại gia hay thiếu gia xưa nay cũng đâu phải là chuyện hiếm.

Hoàng My chỉ khiến tôi chú ý khi cô cắt phăng mái tóc dài điệu đà. Đối với nửa kia của thế giới, độ dài ngắn của tóc chỉ đơn thuần là đẹp hay không đẹp, thích hay không thích. Nhưng đối với một cô gái, cắt đi mái tóc dài nuôi dưỡng nhiều năm là chuyện động trời.

Sau này Hoàng My cũng thừa nhận, đó là một cơn bão. Trong một lần căng thẳng muốn kết thúc mọi chuyện và bắt đầu một trang mới, cô đã tự xử lý mái tóc suôn dài. Để đến như thế, người đẹp đã có một thời gian dài suy nghĩ, đấu tranh dữ dội.

Từ bỏ ngôi vị Á hậu: Hãy sống mạnh mẽ như Hoàng My - Ảnh 1.

Tôi còn nhớ, những ngày đầu khi cô xuất hiện với mái tóc ấy, cánh phóng viên ảnh đã phải dáo dác nhìn ngắm rồi xác nhận với nhau, cô gái tóc ngắn kia là Hoàng My thiệt.

Nghe đâu có rất nhiều người sững sờ chứ không chỉ mình chúng tôi, họ đã để lại rất nhiều phản hồi trái chiều cho Hoàng My với mái tóc lạ lẫm.

Và My chọn sống cho chính mình, cho cô gái có cá tính nhưng một thời đã phải cân nhắc từng hành động để gìn giữ cho những người cô yêu mến.

Rời bỏ showbiz xa hoa, mang theo ước mơ, Hoàng My đến Mỹ để trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp.

Không biết Hoàng My có tiếc không những bóng bẩy, lụa là của showbiz nhưng chắc chắn có nhiều người đã cảm thấy tiếc thay cô. Họ nói, nếu nhẫn nại hơn, Hoàng My đã có nhiều thứ hơn hiện tại.

Nhưng sự giàu có và sung sướng đối với mỗi người lại khác nhau, có thể với người này, tiền bạc, của cải khiến họ cảm thấy hạnh phúc còn đối với cô gái trẻ, những hiểu biết khiến cô cảm thấy mình thật giàu có.

Cứ nhìn cái cách Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân là sẽ thấy điều đó. Những nơi đã đi qua, Á hậu Việt Nam 2010 luôn cố gắng tìm tòi, lưu giữ từng khoảnh khắc sau đó chia sẻ với mọi người.

Hoàng My đã tự tạo cho riêng mình một con đường, không giống ai, rất vất vả nhưng cũng đầy cảm hứng.

Để rồi có lúc, bản thân cô còn phải tự cảm ơn chính mình "Vì đã luôn mở rộng giới hạn của bản thân, sống trọn vẹn từng phút giây và bước đi theo niềm đam mê với một trái tim cứng cỏi".

Không còn những ngày quay cuồng với váy vóc đắt tiền, son phấn điệu đà và hàng tiếng đồng hồ để trở nên lộng lẫy, Hoàng My của thời điểm hiện tại thích những thứ giản đơn.

Cô dành thời gian để đọc sách, viết kịch bản và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh bằng lăng kính cởi mở nhất.

Hoàng My cũng có thêm bạn mới, những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ không giống màu da, không nói cùng một ngôn ngữ nhưng đều sống hết mình vì đam mê.

Những câu chuyện ồn ào, những ganh đua showbiz bị dẹp sang một bên, nhường chỗ cho những chiêm nghiệm về cuộc sống.

Hoàng My nói về những chuyến du lịch, món ăn, con người, cảnh vật và cả những vụn vặn cô lượm lặt được trên chuyến hành trình dài.

Từ bỏ ngôi vị Á hậu: Hãy sống mạnh mẽ như Hoàng My - Ảnh 2.

Những ngày ở Isarel của Hoàng My.

Dường như, con người ta thú vị nhất là khi sống đúng với chính mình. Thế nên, những gì My làm, dù không to tát đến nỗi có thể thay đổi cả thế giới nhưng số đông lại tỏ ra hào hứng.

Chẳng ai còn nhớ đến những câu chuyện cũ, họ vào đọc những dòng trạng thái của cô rồi à, ồ về những điều tuyệt vời mình chưa biết. Tôi đã thấy rất nhiều người nói rằng, họ muốn được như cô, được sống một cuộc sống tuyệt vời như thế.

Hiện tại, Hoàng My đang ở Isarel để thực hiện bộ phim tài liệu đầu tay mang tên Giải mã trí thông minh Do Thái. Năm nay cô 28 tuổi, ở cái lứa mà phần lớn đều nghĩ quá muộn màng để bắt đầu một điều gì đó, nhất là với phụ nữ.

Nhưng bản thân cô vẫn chiêm nghiệm: "Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc với ngày hôm qua, hãy thử điều gì đó khác vào ngày hôm nay. Đừng trì trệ, hãy làm tốt hơn".

Và My quả thực đang làm rất tốt để khẳng định bản thân sinh ra để là một người đưa tin, một người sáng tạo và một nhà làm phim.

Cũng trong giấc mơ ấy, chỉ 10 năm nữa thôi, cô sẽ sở hữu một công ty phim, làm ít nhất 5 bộ phim, một nữ triệu phú, có một gia đình, đặt chân đến 60 nước trên thế giới và là động lực cho các bạn trẻ tự tin theo đuổi niềm đam mê của mình.

Không biết những mục tiêu kia sẽ được hoàn thành năm cô bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn rằng, để trở thành nguồn cảm hứng cho một ai đó, Hoàng My không cần nhiều thời gian đến thế.

Bởi, ở thời điểm hiện tại, có nhiều người đã muốn sống và theo đuổi ước mơ cuồng nhiệt như cách cô đang làm rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại