“Từ ấy” trong Công Phượng!

Tiểu Mã |

Khi Công Phượng ra chân tung cú vô-lê "xé lưới" Cần Thơ, các khán giả phố Núi như muốn “nổ tung” vì sung sướng.

Cách đây hơn 7 thập kỷ, Tố Hữu đã viết: "Từ ấy trong tôi bừng nắng Hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim" - hai câu thơ tuyệt đẹp trong kho tàng thi ca cách mạng Việt Nam. Đó là khoảnh khắc mà Tố Hữu đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

Hôm nay, Công Phượng cũng "bừng nắng" giữa mùa Xuân nơi Phố Núi, để tìm lại ánh sáng, thứ hào quang đã lẩn trốn anh quá lâu. Hôm nay, Phượng đã tìm thấy "chân lý" của mình sau những tháng ngày dài phải sống trong u tối và cả những nghi ngờ.

Trước trận "chung kết ngược" với Cần Thơ, hàng ngàn khán giả phố Núi lại đến sân Pleiku để chờ đợi Công Phượng tỏa sáng trên sân nhà. Để rồi, sự chờ đợi mòn mỏi bấy lâu cũng đã được đền đáp.

Cũng khá lâu rồi, người ta mới lại thấy bầu Đức đến sân Pleiku xem đội nhà thi đấu. Và hôm nay, có lẽ chính ông là người mãn nguyện nhất trong ngày "song hỉ": HAGL có chiến thắng đầu tiên tại V-League còn Công Phượng chính thức khai hỏa trong màu áo CLB.

Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng cho HAGL tại V-League 2017

Còn nhớ cách đây chừng gần một tháng, sau trận thua Hải Phòng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL mạnh miệng khẳng định: "Hai trận nữa Công Phượng sẽ ghi bàn!".

Bất ngờ thay, lời tiên tri ấy lại trở thành sự thật khi tiền đạo xứ Nghệ không những ghi bàn mà còn lập cú đúp. Đây mới thực sự là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Phượng chứ không phải siêu phẩm vào lưới U23 Malaysia cách đây ít ngày.

Bởi sau siêu phẩm trước Malaysia, người ta vẫn còn đặt quá nhiều hoài nghi vào Công Phượng, rằng người Mã quá yếu, rằng đó chỉ là "một phút huy hoàng rồi chợt tắt"…

Thậm chí ngay tới HLV Vũ Quang Bảo của Cần Thơ còn tự tin khẳng định sẽ cùng các học trò "bắt chết" tiền đạo người xứ Nghệ và "dọa" rằng đội bóng Tây Đô sẽ không ngây thơ như U23 Malaysia.

Trước bao nghi ngờ, Công Phượng đã có một câu trả lời đanh thép bằng màn tỏa sáng rực rỡ. Xét về chuyên môn, hôm nay vị thủ quân của HAGL không chỉ hoàn thành tốt vai trò tổ chức, thường xuyên lùi sâu về bên phần sân nhà để kiến thiết bóng cho đồng đội mà còn cực kỳ sắc bén trong nhiệm vụ ghi bàn.

Sự tự tin đã trở lại với Công Phượng. Minh chứng là tình huống trong hiệp 1, anh thực hiện 2 pha ngoặt bóng cực dẻo khiến hàng thủ đội khách "rối tung rối mù" trước khi chuyền bóng cho Văn Toàn. Đáng tiếc là hậu vệ đối phương đã kịp thời cản phá trước khi Toàn kịp dứt điểm.

“Từ ấy” trong Công Phượng! - Ảnh 2.

Công Phượng đã thực sự trở lại!

Khi sự tự tin đã trở lại cũng là lúc Phượng tìm thấy sự nhạy cảm của một sát thủ và hai bàn thắng trong hiệp 2 cũng là minh chứng rõ nét nhất.

Chẳng còn gì để bàn cãi hay nghi ngờ nữa. Công Phượng đã thực sự trở lại! Hy vọng rằng kể "từ ấy", tiền đạo xứ Nghệ sẽ giũ bỏ hết mọi áp lực để chơi bóng bằng niềm cảm hứng và tỏa sáng. Khi "cờ đã đến tay", các đối thủ tại V-League hãy cứ đợi đấy với Công Phượng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại