Con số biết nói: Từ Anfield, 14 năm và tiếng gào thét của CĐV Man United

Triệu Mẫn |

Mười bốn năm sau ngày Man United gieo sầu cho Liverpool ngay tại Anfield, Forlan tin rằng các CĐV Quỷ đỏ vẫn cuồng nhiệt gọi tên anh...

Những cuộc chiến giữa Man UnitedLiverpool bao giờ cũng đem đến sự hấp dẫn. Nó hấp dẫn vì cả 2 thuộc nhóm Tứ đại gia năm nào, hấp dẫn vì những ngôi sao và còn hấp dẫn bởi mối thâm thù đại hận giữa hai đế chế.

Hãy nhớ rằng, cựu đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard, trong hồi ký đã dành một chương để nói về Man United, dành một phần trong cuốn sách cuộc đời kể về đội bóng mình ghét. G8 nói rằng áo Man United là chiếc áo đấu duy nhất không thể xuất hiện trong nhà.

Chừng đó cũng hiểu, mối thâm thù đại hận ngút trời biển giữa 2 CLB và các thế hệ đi sau đang tiếp nối dần người đi trước làm dày nên những nét truyền thống đó.

Con số biết nói: Từ Anfield, 14 năm và tiếng gào thét của CĐV Man United - Ảnh 1.

Forlan luôn giữ sự "thù hận" với Liverpool.

Diego Forlan là một bản hợp đồng không thành công của Quỷ đỏ nhưng trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, anh đã chia sẻ cảm xúc của mình về Man United, về ký ức ngọt ngào trong một cuộc chạm trán với Liverpool.

"Tháng 11/2003, tôi đã chơi một trận đại chiến ngay tại Anfield. Trước đó, tôi đang có phong độ không tệ ở 4 trận đấu và ghi bàn. Sir Alex Ferguson có lí do xếp tôi đá chính, không phải khi đó đang chơi tốt mà bản thân tôi đã ghi 2 bàn vào lưới Liverpool ở mùa giải trước.

'Diego, oh oh Diego, anh đến từ Uruguay, anh làm cho người Liverpool phải khóc' có khoảng 3000 người hâm mộ đã gào thét tên tôi. Tôi chầm chậm tận hưởng khoảnh khắc này. Các CĐV hát to bằng tiếng Manchester, họ hát to hơn những câu hát của người Liverpool.

Trận đấu đó chúng tôi đã chiến thắng 2-0 nhưng tôi không ghi bàn. Ryan Giggs đã lập một cú đúp. Tất cả đều hạnh phúc trên đường quay về Manchester.

Tôi vẫn nhớ những câu hát vang tên mình từ NHM Quỷ đỏ. Có lẽ, họ vẫn sẽ hát cho đến ngày nay, 14 năm sau cái ngày ấy".

Con số biết nói: Từ Anfield, 14 năm và tiếng gào thét của CĐV Man United - Ảnh 2.

Forland chỉ thi đấu cho Man United từ 2001- 2004.

Ngày mà Forlan sút tung lưới Liverpool 2 lần ngay tại Anfield là 1/12/2002, còn trong trận đấu vào năm 2003 nhắc đến ở trên, tiền đạo này không "nổ súng" lần nào. Nhưng những cảm xúc đến với anh thì chẳng khác nhau là mấy.

Forlan đã sống 3 năm là một Quỷ đỏ, bất chấp thời gian đó không thực sự thành công. Anh cống hiến và chiến đấu như một người Manchester đích thực. Có lẽ đó chính là lí do đến hơn 14 năm sau ngày chiến thắng trên thánh địa của đối thủ, Forlan tin NHM Man United vẫn gào thét tên anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại