TT Trump phản pháo đảng Dân chủ: Tôi lịch sự nói bye-bye rồi ra khỏi phòng, không đập bàn!

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã bỏ ra khỏi phòng họp với lãnh đạo đảng Dân chủ hôm 9/1, nhưng khẳng định mình không đập bàn.

Ông Trump bác bỏ chỉ trích từ các đại diện Dân chủ rằng ông "nổi cơn thịnh nộ" và đập tay xuống bàn khi bước ra khỏi phòng họp.

"Tôi đã lịch sự nói bye-bye và đi ra, không có đập bàn!" - ông Trump viết trên Twitter ngày 10/1, bổ sung rằng ông rời khỏi cuộc họp với chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và thượng nghị sĩ Chuck Schumer bởi các lãnh đạo phe Dân chủ thậm chí đã cự tuyệt đề nghị thảo luận về ngân sách cho bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Trong đoạn tweet, tổng thống cũng mỉa mai ông Schumer, lãnh đạo thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, là "Chuck khóc lóc".

Ông Trump nói thêm với các phóng viên trước khi lên đường đến Texas để ủng hộ bức tường biên giới.

"Tôi không tỏ ra giận dữ," ông nói. "Tôi hết sức bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Tôi không đập bàn. Đáng ra tôi nên thế, nhưng tôi đã không đập bàn."

Trong một tweet ngày 9/1 (giờ Mỹ), ông Trump gọi cuộc gặp với ông Schumer và bà Pelosi tại Nhà Trắng "hoàn toàn là sự lãng phí thời gian".

Tối cùng ngày, thượng nghị sĩ Schumer tweet lại cho tổng thống: "Hãy ngưng trút giận và mở cửa lại chính phủ. Ông đang làm tổn thương chính những công nhân Mỹ cùng gia đình họ."

Số phận cuộc đối thoại giữa Nhà Trắng với phe Dân chủ tại Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ - đã bước sang ngày thứ 20 vào hôm 10/1 - vẫn còn nhiều bất ổn do hai bên không đạt đồng thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại