*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không phải truyền thuyết hay chuyện thêu dệt trên mạng, ở Nga thực sự có những vùng đất khiến các loài cây vốn quen thuộc bỗng phát triển lớn bất thường, tạo nên khung cảnh như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng.
Câu chuyện về một con lươn khổng lồ được cho là đã tồn tại suốt hơn 800 năm trong một hang động bí ẩn.
Một đoạn video ghi lại hình ảnh kỳ lạ giữa màn đêm đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội toàn cầu.
Nguồn gốc của một vài truyền thuyết đô thị đáng sợ nhất, đôi khi lại xuất phát từ chính sự kiện có thật và ảnh hưởng đến cả thực tế.
Không chỉ là vị Trạng nguyên khai khoa của xứ Đông, Đỗ Thế Diên còn được biết đến với giai thoại ly kỳ khi được yêu tinh tặng ngọc quý.
Cuộc khám phá mới nhất về thị trấn cổ Rungholt, được mệnh danh là "Atlantis của Biển Bắc", đã dẫn đến tàn tích của một nhà thờ cổ ngoài khơi nước Đức cùng nhiều cấu trúc đáng kinh ngạc lân cận.
Nỗi sợ bị chôn sống phổ biến đến nỗi các nhà tâm lý học phương Tây phải đặt tên cho nó: Taphophobia ghép từ "taphos" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là hầm mộ, và "phobos" là nỗi sợ hãi.
Bạn có biết rằng nguyên mẫu nữ hoàng băng giá Elsa có tính cách khác và thậm chí có nàng công chúa Disney còn không tồn tại trong bản gốc?
Mọi người dân khỏe mạnh từ đàn ông, phụ nữ đến trẻ em ở Tsovkra-1 đều có khả năng đi trên dây.
Truyền thuyết về 'ma cà rồng' các nền văn hóa trên thế giới đều đề cập đến cách giữ sao cho người vừa mới qua đời không đội mồ sống lại để gây hại.
Được biết đến như một biểu tượng của truyền thuyết đô thị thế giới, hình tượng cao kều của Slender Man đã reo rắc nỗi sợ vô hình vào tiềm thức của bao người, nhưng nguồn gốc của nhân vật kinh dị này lại không như chúng ta nghĩ.