Truy bắt “siêu trộm” có 7 lệnh truy nã

Đức Cương |

Thông minh, nhanh nhẹn, dũng cảm, mưu trí và kiên quyết trong những lần đối mặt với tội phạm nguy hiểm; vượt qua những cám dỗ vật chất trong cuộc sống và nhiều khi còn phải hy sinh hạnh phúc gia đình để dành thời gian cho những chuyến trèo đèo, lội suối, nằm rừng trong thời gian dài đấu tranh với các đối tượng tội phạm ranh ma, quỷ quái. Họ là những cán bộ chiến sỹ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an.

Từ truy bắt siêu trộm…

Sau nhiều tháng ngược xuôi như con thoi giữa các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Đắc Nông, Gia Lai, TP Hà Nội để lần theo dấu vết đối tượng, vào lúc 19h45 ngày 25-2, các trinh sát Cục C52B phối hợp với Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh đã bắt gọn siêu trộm Lê Văn Hoàn, sinh năm 1984, tại thôn Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa khi hắn đang ẩn nấp trong căn hộ 1.07B, chung cư 552-558 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3.

Theo lời kể của Thiếu tá Trần Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng 3, Cục C52B, trước khi bị bắt, Lê Văn Hoàn đã từng gây ra hàng trăm vụ đột nhập vào nhà dân và các cơ quan, xí nghiệp ở TP Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắc Nông, Gia Lai, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh để trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Để thực hiện hành vi trộm cắp, cuối năm 2013, Hoàn thuê nhà và đăng ký tạm trú tại số 37, ngõ 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Sau khi bỏ ra hàng tháng điều nghiên, từ tháng 1 cho đến đầu tháng 12-2014, Hoàn đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ bẻ khóa đột nhập vào nhà dân ở khắp các khu vực trong quận Ba Đình và các quận, huyện lân cận lấy đi nhiều tài sản có giá trị lớn.

Không thể để cho tình hình an ninh trật tự trở nên nghiêm trọng, ngay từ cuối năm 2014, Ban chỉ huy Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội đã cử các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc.

Sau khi tiến hành xem xét kỹ càng từng dấu vết dù là nhỏ nhất để lại hiện trường, các trinh sát đều có chung một nhận định: hầu hết các vụ trộm này đều có tính chất khá giống nhau từ các vết cạy tủ, cách mở khóa và két sắt cho đến những dấu giày để lại hiện trường.

Tuy nhiên trong tất cả các vụ trộm, đối tượng không để lại bất cứ món đồ đạc cá nhân nào dù là nhỏ nhất và cũng không có dấu vân tay.

Xác định bọn trộm này thuộc dạng "cao tay", các trinh sát quyết định huy động thêm các bộ phận nghiệp vụ khác trong Công an quận ngày đêm tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường và các điểm nóng mà bọn trộm thường "ăn hàng".

Đến cuối tháng 12-2014, qua công tác sàng lọc đối tượng, các trinh sát phát hiện Lê Văn Hoàn là đối tượng khả nghi nhất bởi hắn là đối tượng không nghề nghiệp mà cho đến cuối năm 2013 chỉ sống nhờ vào sự chu cấp của người em trai song bỗng nhiên Hoàn mua sắm nhiều xe cộ, điện thoại, máy tính xách tay đắt tiền và còn thường xuyên dắt người yêu lui tới những nhà hàng sang trọng để ăn nhậu.

Một ngày đầu tháng 1-2015, Công an quận Ba Đình nhận được thông tin Hoàn đến tiệm kim hoàn bán một lượng khá nhiều nữ trang gồm vàng, vòng, nhẫn kim cương… nhưng trước khi các trinh sát có mặt, Hoàn đã kịp cao chạy xa bay bỏ lại toàn bộ số nữ trang.

Sau nhiều ngày truy tìm nhưng không thấy bóng dáng Hoàn, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định truy nã hắn trên toàn quốc.

Những ngày sau đó Hoàn tiếp tục thực hiện một số vụ trộm ở huyện Mê Linh, quận Tây Hồ, Đống Đa nên Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hắn.

Bị đánh dồn dập ở Hà Nội, Hoàn bỏ xứ mò vào tận Tây Nguyên đến gây án tại các tỉnh Gia Lai, Đắc Nông. Sau đó liên tục di chuyển đi gây án tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày 2-2-2016 đã có thêm 4 lệnh truy nã của Công an các tỉnh này, nâng tổng số lệnh truy nã của Hoàn lên con số 7, một kỷ lục về số lệnh truy nã mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh ra quyết định đối với một đối tượng.

Nhận thấy đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm mà Công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã phát lệnh truy nã, lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm C52 đã quyết định xác lập chuyên án, giao cho cơ quan đại diện phía Nam (C52B) tung các trinh sát giỏi nghề vào cuộc.

Quá trình truy bắt Hoàn không hề đơn giản bởi hắn là đối tượng rất lọc lõi, lại từng nhiều lần trốn thoát sự truy bắt của lực lượng Công an trong gang tấc nên khi vừa hay tin các trinh sát Cục C52 vào cuộc, hắn đã từ quận 3, TP Hồ Chí Minh bay thẳng ra huyện Mê Linh, TP Hà Nội lẩn trốn.

Đến khi các trinh sát phát hiện dấu vết thì hắn lại ngược vào Thanh Hóa rồi lên xe đi thẳng vào các tỉnh Tây Nguyên.

Đến khi ngờ ngợ rằng lực lượng Công an đã giăng lưới ở tỉnh Đắc Nông, Hoàn lại lên đường đến các tỉnh Long An, Tiền Giang rồi sau đó lần mò đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh định trốn sang Campuchia, nhưng do không xuất trình được hộ chiếu nên bị lực lượng chức năng không cấp phép cho xuất cảnh.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghĩ lực lượng Công an đã chồn chân, mỏi gối, Hoàn tìm về phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh xin tá túc nhờ nhà một người thân ở chung cư 590, nhưng cứ 4h sáng, hắn đã dậy lấy xe gắn máy chạy ra khu vực vùng ven để tránh tai mắt của lực lượng Công an và chỉ về ngủ vào thời điểm từ 11-12h đêm.

Mặc dù đã sử dụng rất nhiều mánh khóe để chạy trốn, nhưng mẻ lưới của các trinh sát Cục C52 cứ ngày càng khép lại và đến 19h45 ngày 25-2-2016 thì Hoàn đã phải tra tay vào còng trong lúc chạy về chung cư để vay tiền trả nợ cho một đối tượng giang hồ khác.

...đến bắt siêu lừa có lệnh truy nã quốc tế

Tháng 9-2015, ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Interpol, Cục C52B đã tiến hành xác lập chuyên án truy xét và trải qua gần 3 tháng tung các trinh sát lần theo dấu vết đối tượng, đến cuối tháng 1-2016 đã bắt được đối tượng Rachinstein Sergej, sinh năm 1966, quốc tịch Litva để tiến hành bàn giao cho Cảnh sát nước này xử lý về các tội lừa đảo, làm giả giấy tờ, tổ chức quản lý người hợp pháp nhằm che giấu tội phạm.

Được biết trong thời gian từ 19-7-2000 đến ngày 31-12-2004, Sergej đã câu kết với các đối tượng A.Matiaz, G.Petkuviene, B.Panaviene, D.Varanaviciene, A.Beliajev, A.Raciunas, V.Nevedomskis và N.Simelis hình thành một nhóm có tổ chức để lừa đảo, hưởng lợi nhuận của các công ty Serneta, Acumen, Sparteka có trụ sở tại nước Cộng hòa Luthuania thông qua hình thức gian lận thuế VAT với số tiền lên đến trên 1,5 triệu euro.

Quá trình truy bắt Sergej đã gặp rất nhiều khó khăn bởi sau khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 7-4-2015, biết Cảnh sát Việt Nam đang truy bắt theo lệnh truy nã quốc tế, hắn liên tục di chuyển đến khắp các tỉnh miền Bắc để lẩn trốn.

Đến khi nhận thấy hành tung bị bại lộ, Sergej tiếp tục di chuyển vào các tỉnh miền Trung và miền Nam, mỗi nơi hắn chỉ lưu trú lại trong vài ba ngày rồi tiếp tục di chuyển.

Để không cho đối tượng có điều kiện chạy thoát, Ban chuyên án một mặt đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành mà đối tượng từng lui tới phối hợp trao đổi thông tin về đối tượng, cấm "xuất nóng" (xuất cảnh gấp), đồng thời cử trinh sát trực tiếp đến phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tại các cửa khẩu ở các tỉnh khu vực phía Nam thắt chặt kiểm tra công tác xuất nhập cảnh, nhanh chóng tìm ra đối tượng.

Sau nhiều ngày tháng chạy ngược xuôi đến các tỉnh trên khắp cả nước từ Hà Nội cho đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh để bám theo dấu vết của đối tượng, đến đầu tháng 12-2015, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng thường xuyên xuất hiện tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và các quận 1, 2, 7, TP Hồ Chí Minh cùng một người Việt Nam chuyên kinh doanh du lịch tên là Thắng.

Từ thông tin này, Ban chuyên án lập tức điều thêm các mũi trinh sát tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra các khách sạn, nhà hàng, quán ăn tại TP Nha Trang và các khu vực quận 1, 2, 5, 7, TP Hồ Chí Minh.

Công sức mà các cán bộ trinh sát Cục C52 bỏ ra trong nhiều ngày đã được đến đáp.

Đến 20h ngày 21-1-2016 khi Sergej đang cùng người hướng dẫn du lịch tên Thắng đi về phòng tại chung cư Era Town thuộc phường Phú Mỹ, quận 7 TP. Hồ Chí Minh thì bị tóm gọn.

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng - Phó Cục trưởng Cục C52 chia sẻ: Trong tình hình hiện nay, tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, giết người, mua bán trái phép chất ma túy… trong nước và quốc tế trốn nã ngày càng nhiều.

Đây là loại đối tượng thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm, chúng sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để chống trả lực lượng truy bắt. Chính vì vậy mà công việc của cán bộ, trinh sát truy nã tội phạm ngày càng trở nên rất vất vả, nguy hiểm.

Để có thể truy bắt các loại đối tượng này, đối với các cán bộ trinh sát, ngoài việc đòi hỏi phải giỏi nghề, thông minh, nhanh nhẹn, còn phải có được nền tảng sức khỏe thật tốt pha lẫn chút "lì đòn" thì mới có thể chịu đựng được những chuyến băng rừng, lội sông suối, thậm chí có khi phải chạy xe gắn máy vài ba trăm cây số đuổi theo xe ôtô để tránh mất dấu đối tượng.

Đặc biệt phải mưu trí, dung cảm khi đối mặt với các loại tội phạm sử dụng vũ khí.

Chuyện "hậu phương" của lính trinh sát truy nã tội phạm cũng là yếu tố hết sức quan trọng bởi công việc của các trinh sát không theo một quy tắc nào.

Có khi xách xe gắn máy rong ruổi khắp các tỉnh, thành từ sáng sớm tinh mơ khi vợ con còn chưa dậy cho đến khi mọi người trong gia đình đã yên giấc vào buổi tối mới về đến nhà, đặc biệt có khi đột ngột đi biền biệt trong nhiều ngày liền để truy bắt tội phạm mà không thể thông báo và liên lạc bằng điện thoại được với vợ con (do yêu cầu của công việc) khiến cho nhiều lúc các trinh sát dễ bị hiểu lầm.

Để cho người thân trong gia đình hiểu được yêu cầu của công việc, ngoài việc các trinh sát phải trực tiếp nói chuyện thì lãnh đạo đơn vị cũng phải trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và giải thích để những người mẹ, người vợ và các con của trinh sát hiểu, thông cảm.

Từ những hậu thuẫn của gia đình cùng sự nỗ lực của từng cán bộ trinh sát nên trong những năm qua đã có hàng trăm đối tượng tội phạm nguy hiểm trong nước và quốc tế đã bị bắt gọn, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự cho bà con nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại