*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vừa kịp đến trường đúng một ngày, chưa kịp dự lễ khai giảng nào, bé Lê Hoàng Long đã vĩnh viễn từ giã cuộc đời vì sự vô trách nhiệm của người lớn. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời.
Nỗi đau quá lớn khiến bố mẹ em L.H.L. khuỵu ngã, không thể bước đi được, người thân phải cản lại không để cả hai ra nơi an nghỉ cuối cùng của con trai vô vàn yêu thương.
Trước sự ra đi đột ngột của con trai, anh Sơn nuốt nước mắt vào lòng để làm rõ cái chết của con và lo hậu sự.
Chiều 7/8, Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe ô tô Ford Transit mang BKS 29B-069.56 chở bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong.
Khu vực để xe ô tô là sân bê tông không có mái che. Một nữ sinh cho biết có đi qua nhưng không phát hiện thấy điều bất thường bên trong.
Mi Vân và các phụ huynh hẳn đêm qua là đêm mất ngủ với tất cả ông bố bà mẹ có con theo học tại trường quốc tế Gateway
Tưởng fanpage là của trường Gateway Việt Nam, một nhóm cư dân mạng đã vào thả phẫn nộ vào các bài đăng trên fanpage của một trường Gateway tại Ấn Độ.
Rạng sáng ngày 7/8, thi thể bé L. đã được người thân đưa về quê nhà ở Thanh Hóa để an táng. Biết tin buồn, rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ cháu bé đã đến động viên, chia buồn.
Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.
Hậu vệ Nguyễn Quốc Long của CLB Sài Gòn đã có những chia sẻ về sự bức xúc của mình về sự việc bé lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway, nơi con trai thứ hai của anh đang theo học.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nói bà rất đau lòng về vụ bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường Gateway.
Những cái chết thương tâm của trẻ sẽ không xảy ra nếu người lớn chú ý hơn trong kiểm tra xe lần cuối, khóa cửa và khóa cốp trước khi rời đi.