“Trưởng khoa” độc nhất, chửi hết thảy sinh viên ĐH Văn Lang

Mộc Lan |

Những khoa như kinh tế, thương mại, thiết kế… có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều bạn, nhưng ở trường đại học Văn Lang lại có một khoa mở riêng cho một người đặc biệt.

Người “trưởng khoa” chỉ có một trên đời ấy được toàn thể sinh viên đại học Văn Lang cơ sở 2 gọi tên thân mật là Tư. Sở dĩ gọi là khoa đặc biệt bởi cả khoa chỉ có một mình bà làm chủ.

Khoa cũng có cái tên cực kêu là “Kinh doanh đứng đường” bởi bà Tư là “chủ thầu” nước giải khát cho sinh viên Văn Lang.


Tấm ảnh thẻ đặc biệt của trưởng khoa gây bão với sinh viên Văn Lang

Ảnh: Ly Ti

Tấm ảnh thẻ đặc biệt của "trưởng khoa" gây bão với sinh viên Văn Lang

Ảnh: Ly Ti

Dù chỉ là gian hàng nhỏ với vài ba bộ bàn ghế kê trên vỉa hè nhưng bà Tư vẫn được âu yếm gọi là trưởng khoa và cực kì thân thiện với sinh viên.

Bức ảnh thẻ “nhân viên” của bà Tư dù mới chia sẻ nhưng đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của sinh viên đại học Văn Lang.

Bạn T.H hiện là sinh viên năm cuối khoa kế toán kiểm toán đại học Văn Lang hào hứng khi chia sẻ về Tư.

“Mình ít khi cắm chốt ở quán mà còn khoái Tư lắm vì Tư nhí nhảnh hiện đại. Sinh viên Văn Lang ai cũng thích Tư chửi vì Tư chửi như cha mẹ mình ở nhà ấy.

Tư cũng quan tâm đến sinh viên như con, ai mất xe Tư cũng lo lắng cho. Mà hôm nào ra quán cần biết tình hình gì của trường là Tư biết hết. Khoa nào, cơ sở nào, học lúc nào Tư đều nhớ cả.

Tư còn khoái chém tiếng anh. Nhớ hồi mới vào trường mình có mua nước của Tư, lúc đó Tư nói đại loại cảm ơn bé, lần sau lại ghé nhé bằng tiếng Anh làm mình ngạc nhiên lắm.

Tư nói nhấn nhá rất hay mà đều là Tư tự học đó. Ai chịu khó nói tiếng Anh với Tư thì Tư sẽ nói tiếp cùng.

Ấn tượng nhất là Tư sành điệu như biệt danh trên thẻ luôn. Hôm mình đi học muộn về tối gặp Tư thay đồ đi chơi nhìn “chất” lắm!”


Sơ đồ địa bàn hoạt động của trưởng khoa kinh doanh đứng đường

Sơ đồ "địa bàn hoạt động" của "trưởng khoa kinh doanh đứng đường"

Còn người chia sẻ bức ảnh thẻ của Tư, bạn Q.T cựu sinh viên trường đại học Văn Lang đã viết những dòng sau:

“Chúng tôi hay gọi cô là "Tư bán nước" hay một từ dân gian hơn là "Tư đứng đường" nói ra thì cũng nhiều người sẽ tin, vì cứ mỗi ngày Tư đứng trước cổng trường tôi từ 3h sáng.

- Cuộc sống thì lắm nỗi đau, nhưng chỗ Tư đứng vẫn rom rã tiếng cười, thằng sinh viên Mỹ Thuật nào mà chưa nghe Tư chửi thì nó không phải dân Mỹ Thuật đâu, nhưng đố thằng nào nghe xong mà không cười, tụi tôi quý người phụ nữ này là vì những cái bình dân như thế.

- Cái thẻ này như một điều rõ ràng, Văn Lang trong chúng tôi không phải là cái gì đó lớn lao đâu, mà chỉ là những điều thân thương như thế này.”

Q.T còn chia sẻ thêm: "Tư là một người gần gũi và quan tâm đến sinh viên. Rớt môn ra bán than với Tư kiểu gì Tư cũng mắng, nhưng Tư nhớ rồi lần sau sẽ hỏi qua chưa con.

Nhiều sinh viên Tư biết lâu còn được Tư tâm sự, kể chuyện rất nhiều. Nhưng không phải là những câu chuyện phiếm mà đều có một ý nghĩa, một lời dặn dò ở trong đó.

Mua nước nhiều Tư nhớ từng đứa ra sao, làm gì, rồi tự kể với sinh viên mới như là tấm gương, hay để mình cố gắng hơn. Tư gần như biết hết mọi thứ ở cơ sở 2 nên tụi mình hay gọi là Tư diệu kì. Lâu lâu mình lại chạy về chơi vì nhớ trường, nhớ Tư."

Với nhiều người hiện đang là sinh viên hay kể cả những cựu sinh viên Đại học Văn Lang cơ sở 2 có lẽ Tư đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôi trường đầy tự hào này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại