Trước khi máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An, tiếng nổ rung chuyển cả vùng

Đức Ngọc |

Theo người dân sống gần hiện trường vụ máy bay Su-22 rơi, họ nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó khói bốc lên.

Trước khi máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An, tiếng nổ rung chuyển cả vùng - Ảnh 1.

Nhiều người dân cho biết họ nghe một tiếng nổ rất lớn

Sau sự cố rơi máy bay Su-22 tại khu vực xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại hiện trường.

Theo nhiều người dân địa phương, họ có nghe tiếng động cơ máy bay gầm rú. Ông Nguyễn Văn Lan (48 tuổi, trú xóm Dừa, xã Nghĩa Yên), nhớ:

"Buổi trưa, chúng tôi nghe tiếng máy bay, nhìn lên thì có khói ở phía sau, rồi nghe tiếng nổ lớn. Lúc đầu, mọi người ai cũng nghĩ là máy bay diễn tập".

Tuy nhiên, sau đó thấy khói bốc lên trên núi, một số người lên xem. Ông Trần Trọng Hà, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, chia sẻ: "Sau tiếng nổ lớn, người dân chúng tôi thấy khói bốc lên trên đỉnh núi. Một số người dân nghe nói có máy bay rơi nên tò mò đi lên núi để xem".

Trước khi máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An, tiếng nổ rung chuyển cả vùng - Ảnh 3.

Sau khi máy bay rơi, nhiều người dân đã trèo lên núi tiếp cận hiện trường

Khi tới đỉnh núi, nhiều người hoảng hốt phát hiện mảnh vỡ của các bộ phận máy bay vương vãi khắp cả vùng núi rộng khoảng 200 m2. Nhiều bộ phận vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi xăng, dầu nồng nặc. Tại vị trí máy bay rơi, vách núi đá bị vỡ, nhiều đất đá, cây gãy đè lên che lấp nhiều bộ phận của máy bay.

"Mọi người liền chạy về thông báo với chính quyền có máy bay rơi trên núi" - ông Lê Văn Nhàn (trú xóm 6, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn) chia sẻ.

Trước khi máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An, tiếng nổ rung chuyển cả vùng - Ảnh 4.

Mảnh vỡ của máy bay nằm vương vãi khắp nơi trên núi

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, lúc 11 giờ 16 phút ngày 26-7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân xuất phát từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), đang bay huấn luyện chiến đấu và gặp nạn, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên.

Hai phi công hy sinh là: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, SN 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921, SN 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình.

Thi thể của 2 phi công được tìm thấy trên núi, cách vị trí máy bay rơi không xa. Ngay trong đêm 26-7, đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể 2 phi công rời hiện trường về Nhà tang lễ Quân khu IV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại