Trước khi đập tan lịch sử, Anh suýt ôm hận vì kẻ đang ăn lương, hưởng bổng ở xứ Sương mù

Đoàn Dự |

Ospina đã 5 lần đoán đúng hướng sút của các cầu thủ Anh, có 1 lần cản phá thành công, suýt chút nữa khiến Tam sư ôm hận.

Không tự nhiên mà trước đêm qua, Anh đã có 6/7 lần thất bại ở các loạt sút luân lưu tại các VCK World Cup và Euro trước đó. Và đêm qua, trước khi vượt qua được bóng đen đầy ám ảnh này ở loạt "đấu súng" cân não, Tam sư cũng đã phải chịu áp lực vô cùng kinh khủng.

Colombia là đội đứng lên sút phạt 11m trước, Falcao là người thực hiện thành công đầy quyết đoán, thủ môn Pickford thậm chí không đoán đúng hướng bóng.

Bên phía Anh, lần lượt Harry Kane, Rashford thực hiện thành công 11m, nhưng cả 2 lần, thủ môn Ospina đều đoán đúng hướng. Trong khi đó, sau Falcao, Pickford cũng đều đoán sai hướng tiếp trước Cuadrado và Muriel.

Trước khi đập tan lịch sử, Anh suýt ôm hận vì kẻ đang ăn lương, hưởng bổng ở xứ Sương mù - Ảnh 1.

Ospina, thủ môn CLB Arsenal, đoán đúng hướng 5/5 lần sút của Tam sư.

Việc liên tiếp bị thủ môn đối phương đoán đúng hướng, trong khi đối phương cứ ghi bàn ầm ầm một cách mạnh mẽ có vẻ khiến Henderson thực sự lúng túng. Anh tung cú sửa lòng ra sát cột dọc bên phải, nhưng lực lại khá nhẹ. Và Ospina lần này tiếp tục đoán đúng hướng, rồi ôm gọn trái bóng.

Tỷ số là 2-3 cho Anh, Pickford 3 lần đoán hụt, Ospina 3 lần đoán đúng hướng và 1 lần cả phá thành công.

Nhưng may mắn đã đứng về phía Tam sư, khi ở lượt sút thứ 4, Uribe lại sút bóng đập trúng xà ngang nảy ra. Lần này Pickford cũng đã "báo hiệu" 1 điều gì đó, khi đoán đúng hướng bóng.

Trước khi đập tan lịch sử, Anh suýt ôm hận vì kẻ đang ăn lương, hưởng bổng ở xứ Sương mù - Ảnh 2.

Pickford không xuất sắc trên chấm 11m, nhưng anh có may mắn và có khoảnh khắc để thay đổi tất cả.

Trách nhiệm cân bằng tỷ số nặng nề đặt lên tay Trippier, anh bước lên dứt điểm cực kì quyết đoán. Lần này, Ospina tiếp tục đoán đúng hướng nhưng không thể làm gì khác.

Ở loạt sút cuối cùng, Bacca bước lên chấm luân lưu, dứt điểm khá mạnh. Pickford không hẳn đoán đúng hướng, nhưng vẫn kịp cản phá được cú đá của đối thủ. Đến lúc này, Anh có quyền tự định đoạt số phận qua cú sút cuối cùng của Dier.

Trước khi đập tan lịch sử, Anh suýt ôm hận vì kẻ đang ăn lương, hưởng bổng ở xứ Sương mù - Ảnh 3.

Pickford ăn mừng chiến thắng cực kì kịch tính của Tam sư ở loạt "đấu súng" cân não.

Dier bước lên, sút bóng sệt về bên trái. Ospina lần thứ 5 đoán đúng hướng sút bóng của đối phương, thậm chí chạm tay vào bóng, nhưng không thể cứu được Colombia.

Thủ môn Pickford không xuất sắc hơn, nếu chưa nói là kém Ospina trong loạt sút luân lưu.

Nhưng các cầu thủ Colombia đã không xuất sắc hơn Anh và may mắn cũng đứng về phía Tam sư, để giúp họ xóa được cái dớp luân lưu vô cùng đáng ghét và đáng sợ.

Để vượt qua được cái dớp này, quả thật Anh đã phải đả bại một thủ môn vô cùng khó chịu, Ospina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại