Trung vệ tuyển Việt Nam uất nghẹn: "Thất bại ở những giây cuối cùng, em tiếc không nói lên lời"

Linh Đan |

Tuyển Việt Nam lần thứ tư liên tiếp phải nếm trái đắng trước tuyển Iraq bởi bàn thua ở những phút cuối cùng.

"Em thực sự thấy rất tiếc. Cảm xúc khó nói thành lời khi thất bại ở những giây cuối cùng. Thật sự rất đáng tiếc cho tuyển Việt Nam", Bùi Hoàng Việt Anh ngậm ngùi nói sau trận thua Iraq vào tối nay (24/1).

Tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 sau hiệp 1 nhưng việc Khuất Văn Khang nhận thẻ đỏ khiến hiệp 2 trở nên khó khăn hơn. Sau khi bị đối thủ ghi 2 bàn từ các tình huống đánh đầu, đồng thời thoát thua ở một quả 11m nhờ tài năng của Filip Nguyễn, tuyển Việt Nam bất ngờ có được bàn gỡ 2-2 nhờ công của Quang Hải ở phút 90+1.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số này thì đúng vào phút bù giời cuối cùng (90+10’), Minh Trọng phá bóng hụt, vô tình phạm lỗi với đối thủ khiến đội nhà một lần nữa bị thổi phạt 11m. Và lần này, Aymen Hussein đã thực hiện thành công, qua đó giúp Iraq có được thắng lợi 3-2 chung cuộc.

Trung vệ tuyển Việt Nam uất nghẹn: "Thất bại ở những giây cuối cùng, em tiếc không nói lên lời"- Ảnh 1.

Tâm trạng tiếc nuối của Việt Anh.

Chia sẻ thêm về thất bại đáng tiếc này, Bùi Hoàng Việt Anh bày tỏ: "Trận đấu vừa rồi cả đội làm rất tốt, chơi nỗ lực. Chiếc thẻ đỏ của Văn Khang khá đáng tiếc, khiến đội tuyển Việt Nam phải lùi sâu về sân nhà, dẫn đến việc đối thủ ghi bàn và chúng em phải nhận thất bại.

Trận đấu này sẽ là bài họ kinh nghiệm lớn với chúng em về việc giữ tập trung đến những giây cuối cùng, bởi trước mắt toàn đội vẫn còn những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup".

Video bàn thắng Việt Nam 2-3 Iraq (Vòng bảng Asian Cup 2023)

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại