Trung Quốc sẵn sàng trải thảm tiền chào đón… Jose Mourinho

Minh Tuấn |

Đúng vào ngày Jose Mourinho thua sấp mặt trước Chelsea, ở Trung Quốc, người ta công bố bản siêu hợp đồng dành cho HLV Marcello Lippi.

Marcello Lippi, nhân vật từng dẫn dắt ĐT Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006, vừa được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. Mức lương ông sẽ nhận được lên tới… 18 triệu bảng/năm, tức là còn cao hơn cả Jose Mourinho (13,8 triệu bảng/năm).

Ở Trung Quốc chắc chắn sẽ không có Chelsea, không có Antonio Conte, không có Eden Hazard, không có cả những kẻ đang cười vào mũi Mourinho vì trận thua sấp mặt trước Chelsea. Liệu Người đặc biệt có nên cân nhắc? Rất nhiều CLB Trung Quốc sẵn sàng trải thảm tiền mời ông về.

Trung Quốc sẵn sàng trải thảm tiền chào đón… Jose Mourinho - Ảnh 1.

Dĩ nhiên, đấy chỉ là kịch bản được vẽ ra để lột tả nỗi ê chề của Mourinho sau trận thua Chelsea. Và trốn sang Trung Quốc, rõ ràng là một cách hay. Chứ còn nếu tiếp tục ở lại Premier League, tấm bảng hiệu Jose Mourinho sẽ ngày càng loang lổ thêm mà thôi.

Đã tới lúc Người đặc biệt phải thừa nhận: Ông đã hết thời. Bởi chẳng có lời tố cáo nào nặng ký bằng việc ông thua CLB cũ Chelsea tới 0-4. Trong 4 nhát dao đâm vào lòng tự tôn của Mourinho, ngoại trừ bàn thắng do Kante – một tân binh do Conte mang về - cả 3 pha lập công còn lại đều đến từ những cầu thủ Mourinho từng chỉ trích mùa trước.

Hazard, cầu thủ mà Mourinho cho rằng sắp hết thời, đã thực hiện một pha làm bàn với kỹ thuật vô cùng cơ bản: Đỡ bóng, gạt sang một nhịp tạo khoảng không và sút vào góc xa. Mỉa mai thay, những điều cơ bản như vậy mà Paul Pogba – bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới do Mourinho mang về, lại không làm được.

Trung Quốc sẵn sàng trải thảm tiền chào đón… Jose Mourinho - Ảnh 2.

Cả trận đấu không thể đếm xuể số lần Pogba chuyền hóng, rê dắt rườm rà rồi mất bóng. Bằng sự khôi hài nào mà Mourinho nghĩ rằng Pogba đáng giá tới 89 triệu bảng?

Nhìn rộng hơn, Chelsea mà Conte sử dụng tối qua thực tế là một Chelsea cũ kỹ. Ngoại trừ vị trí của Kante, đa phần các chủ lực khác đều đã từng là học trò của Mourinho. Trong khi đó Man United được trang bị đầy đủ các hỏa lực tốt nhất do chính Mourinho yêu cầu.

Ấy vậy mà cỗ máy cả vài trăm triệu bảng của Mourinho lại thua chính tập thể mà ông không tài nào mang về chiến thắng mùa trước. Quả là một sự mỉa mai khiến Người đặc biệt không biết phải tìm lỗ nào mà chui.

Mourinho hết thời rồi. Bóng đá đã thay đổi vô cùng mạnh mẽ trong 2, 3 năm trở lại đây. Chelsea đá 3-4-3, Liverpool 4-4-3, Man City 4-1-4-1. Vậy mà Mourinho vẫn trung thành một cách mù quáng với sơ đồ 4-2-3-1 cũ kỹ và thực tế chỉ còn những CLB nhỏ ở Anh đang sử dụng.

Họ dùng vì không có con người để xây dựng lối chơi mới. Trong khi đó Mourinho có đầy đủ những tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới để tạo nên một lối chơi mới, nhưng ông vẫn loay hoay với những gì đã làm nên tên tuổi của mình.

Trung Quốc sẵn sàng trải thảm tiền chào đón… Jose Mourinho - Ảnh 3.

Sự thủ cựu của Mourinho đang phải trả giá. Việc Zlatan Ibrahimovic mất tới 28 pha dứt điểm liên tiếp nhưng không ghi bàn thắng nào cũng có lỗi của Mourinho. Tại sao thay vì mua một tiền đạo còn sung mãn, Mourinho vẫn trung thành với triết lý: Mua những cầu thủ đã thành danh và sử dụng trong thời gian ngắn.

Toàn bộ những gì Mourinho mang tới Man United đều là… đồ cổ đối với dòng chảy của bóng đá thế giới. Và nếu ông còn tiếp tục trung thành với những thứ đó, có lẽ giải VĐQG Trung Quốc là nơi thích hợp nhất để Mou dưỡng già và hoài niệm quá khứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại