Trung Quốc nhận cú sốc lớn vì đội Đông Nam Á, ngập tràn mối lo trước Thái Lan

Đoàn Dự |

Buộc phải thắng Singapore để đứng vững thứ nhì bảng C nhưng tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng nặng nề.

KHÔNG VÀO!!! Ở phút 31, trên chấm 11m, Wu Lei bước lên nhưng không thể thực hiện thành công quả 11m trước Singapore. Có lẽ ở thời điểm ấy, rất nhiều NHM Trung Quốc cũng… chưa thấy sao cả.

Vì ở phút thứ 10, Wu Lei đã mở tỷ số cho đội khách rồi. Và sau đó nữa, ở phút 45+2, Wu Lei hoàn tất cú đúp cho đội khách, dẫn trước Singapore 2-0.

Trung Quốc nhận cú sốc lớn vì đội Đông Nam Á, ngập tràn mối lo trước Thái Lan- Ảnh 1.

Wu Lei không trở thành người hùng trọn vẹn của tuyển Trung Quốc tối nay.

Trận này, thực tế là Trung Quốc đã kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn Singapore, tới 58%. Thế nhưng dù chơi lép vế hơn, Singapore trên sân nhà cũng đá cực kỳ quả cảm. Họ tạo ra số cơ hội dứt điểm không thua kém Trung Quốc. Ngay cả khi bị dẫn trước 2-0, đại diện Đông Nam Á vẫn đá cực kỳ nỗ lực.

Để rồi tới phút 53, cầu thủ mới vào sân ở hiệp 2, Ramli, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Singapore. Và đến phút 81, ác mộng xảy ra cho Wu Lei và đồng đội. Mahler – vào sân phút 67, đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Trung Quốc nhận cú sốc lớn vì đội Đông Nam Á, ngập tràn mối lo trước Thái Lan- Ảnh 2.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của NHM đội nhà, Singapore đã chơi vô cùng quả cảm.

Đến lúc này thì tuyển Trung Quốc đã thật sự "toát mồ hôi" thật sự rồi. Và "người hùng" Wu Lei đã phải tiếc nuối về pha bỏ lỡ trên chấm 11m của mình, dù tối nay anh đã ghi tận 2 bàn thắng.

Về phía Singapore, cuối trận họ thậm chí còn tung ra rất nhiều pha dứt điểm, vượt trội đối thủ khi tâm lý hưng phấn nhưng tiếc là không có thêm bàn thắng.

Bị Singapore cầm hòa chung cuộc 2-2 tối nay rõ ràng là ác mộng với tuyển Trung Quốc của HLV Branko Ivankovic. Bởi trước đó, tuyển Thái Lan lại chơi cực hay, có trận hòa 1-1 trước Hàn Quốc.

Trung Quốc nhận cú sốc lớn vì đội Đông Nam Á, ngập tràn mối lo trước Thái Lan- Ảnh 3.

Trung Quốc gặp quá nhiều khó khăn trên sân Singapore.

Theo đó tại bảng C, Hàn Quốc đứng đầu với 7 điểm, Thái Lan đứng nhì với 4 điểm và Trung Quốc đứng thứ 3 với 4 điểm nhưng kém hiệu số. Còn Singapore có 1 điểm.

Dù cùng bằng điểm nhưng rõ ràng, khí thế của Trung Quốc và Thái Lan đang rất khác nhau. Thái Lan đang thăng hoa thấy rõ dưới thời tân HLV người Nhật Bản, ông Masatada Ishii. Họ chơi tốt ở VCK Asian Cup 2023 và giờ tạo cú sốc trước đại gia châu Á, Hàn Quốc. Còn Trung Quốc đang thể hiện phong độ kém cỏi.

Tới đây vào ngày 26/3, Trung Quốc sẽ tái ngộ Singapore trên sân nhà, còn Thái Lan đón tiếp Hàn Quốc. Thái Lan với ưu thế sân nhà, biết đâu lại tạo nên bất ngờ nối tiếp? Còn Trung Quốc, họ buộc phải thắng Singapore, để cạnh tranh vé đi tiếp trước Thái Lan, cũng như để lấy lại niềm tin từ NHM.

Nhiệm vụ của Thái Lan khó và của Trung Quốc, xem cách họ chơi tối nay, thì cũng khó đấy!

Trước đó, khi đón tiếp Syria thì một đại diện ĐNÁ là Myanmar cũng chơi tốt, có kết quả hòa 1-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại