Trúc Nhân: Tình cảm giữa tôi và chị Minh đủ chật chội rồi, không thể nhét thêm 1 ai vào nữa

Tùng Ninh |

"Gặp được chị Thu Minh là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi", Trúc Nhân chia sẻ.

Vừa qua, ca sĩ Trúc Nhân đã có có buổi gặp gỡ và giao lưu cùng khán giả trên Kenh14. Tại đây, anh đã rưng rưng nước mắt khi nói về Thu Minh.

Tôi sẵn sàng xách váy cho chị Thu Minh

Trong tình cảm thầy trò giữa tôi và chị Thu Minh luôn tràn ngập tình thương và luôn nồng cháy. Tôi rất thương chị Minh.

Mỗi lần nói ra điều này, tôi ngại lắm. Tôi thấy kỳ quá. Thậm chí, nếu chị Minh nghe được, chắc chị cũng sẽ nói: "Trời ơi tao nổi da gà nè mày".

Tôi cảm thấy trong tình cảm chị em giữa tôi và chị Minh đã đủ chật chội rồi, không thể nhét thêm một ai vào được nữa. Không gì có thể tác động vào tình cảm giữa tôi và chị Minh vì chị em tôi đã quá hiểu nhau rồi.

Trúc Nhân: Tình cảm giữa tôi và chị Minh đủ chật chội rồi, không thể nhét thêm 1 ai vào nữa - Ảnh 1.

Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng tôi cũng luôn thông cảm và hiểu cho nhau, không có vấn đề gì cả.

Tôi sẵn sàng xách váy cho chị Thu Minh đi diễn. Thậm chí là đi làm trợ lí cho chị hoặc qua nhà chị chăm con cho chị, tôi cũng sẵn sàng luôn, không vấn đề gì hết.

Tất cả những gì tôi có được từ chị Minh là ân tình, là ơn lớn nhất tôi không bao giờ quên. Gặp được chị Thu Minh là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện cặp đại gia

Tất cả những sản phẩm gần đây của tôi, từ Người ta có thương mình đâu tới Lớn rồi còn khóc nhè, tôi không xin một đồng tài trợ nào. MV nào của tôi cũng khủng, đầu tư hình ảnh, bối cảnh, diễn viên. Cái nào cũng rất hoành tráng.

Thế nên, người ta hay hỏi tôi là có ai chống lưng cho không. Tôi nghe xong hết hồn vì chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện cặp đại gia hay có ai đó giúp tôi làm nghề bớt khổ hơn.

May mắn cho tôi là thời gian qua, chuyện kinh tế đã bớt khó khăn rồi. Bây giờ đã bớt đi những vấn đề khiến tôi phải đau đớn, như tiền đâu để làm sản phẩm, tiền đâu làm MV. Mọi chuyện đã bớt đi rồi.

Nhiều nghệ sĩ cứ nói là yêu nghề, sống chết với nghề và muốn cống hiến tất cả mọi thứ cho nghề. Tôi không bao giờ nói những câu như vậy, tôi chỉ dùng hành động thôi.

Tôi rất mừng vì từ xưa tới giờ, lửa nghề trong tôi vẫn y nguyên, không khiến tôi phải nhìn lại rồi tự nhủ sao hồi xưa mình máu lửa hơn bây giờ. Bây giờ tôi còn máu lửa hơn xưa vì tự tin hơn, có nhiều động lực hơn.

Trúc Nhân: Tình cảm giữa tôi và chị Minh đủ chật chội rồi, không thể nhét thêm 1 ai vào nữa - Ảnh 3.

Bây giờ, tôi đã có nhiều rồi, kinh tế ổn định hơn, khán giả biết đến tên tuổi nhiều hơn xưa. Điều này giúp tôi tự tin hơn.

Tôi vẫn nhớ có một lần, trong tài khoản của tôi chỉ có đúng 40 triệu 700 ngàn để làm MV Tìm với Văn Mai Hương. Làm xong, chuyển khoản một cái, hết luôn 40 triệu 700 ngàn, không còn nổi một đồng.

Tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua thời gian đó. Tôi nghĩ những khó khăn, bước đi đầu tiên đó đã tôi luyện nên tôi của ngày hôm nay.

Cái ngày tôi làm MV đó, tôi luôn dặn bản thân rằng sau này có tiền chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Tôi chỉ ước sau này có tiền nhiều hơn để xoay sở cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại