Trọng tài SEA Games tính điểm nhập nhằng, VĐV Việt Nam khóc nức nở vì mất huy chương vàng

Nara |

Môn võ gậy chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của chủ nhà Philippines với hàng loạt HCV.

Trận chung kết môn võ gậy tại SEA Games 30, hạng cân trên 60kg, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Cúc đối đầu với VĐV chủ nhà Philippines Abegail Abad. 2 bên nhập cuộc một cách đầy thận trọng và kết thúc hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 0-0.

Nhưng sau khi hội ý, các trọng tài đã quyết định Abegail Abad đã ghi được 1 điểm, qua đó giành chiến thắng 1-0 trong hiệp một. Nguyễn Thị Cúc cho rằng mình bị xử ép, đáng ra trong hiệp một cô phải là người giành điểm số cao hơn do đánh trúng đối phương.

Tâm lý không được tốt sau những xử lý của trọng tài, VĐV Việt Nam không thể lật ngược tình thế trong phần còn lại của trận đấu và cuối cùng để mất tấm HCV vào tay Abegail Abad.

Trọng tài SEA Games tính điểm nhập nhằng, VĐV Việt Nam khóc nức nở vì mất huy chương vàng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Cúc (giáp đỏ) cho rằng mình xử ép

Sau trận đấu, Nguyễn Thị Cúc đã rơi nước mắt. Cô vô cùng tiếc nuối khi để thua một cách không thực sự rõ ràng trong trận đấu quyết định. Bước lên bục nhận huy chương, trên gương mặt VĐV quê Hưng Yên vẫn có nét buồn.

Kết thúc các nội dung thi đấu, đoàn Philippines chiếm ưu thế hoàn toàn ở môn võ gậy với 15 HCV. Việt Nam giành được 3 HCV. Myanmar và Campuchia mỗi đoàn có 1 HCV.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại