Trông Diego Simeone mà nghĩ lại, Hữu Thắng!

Ngô Trà |

Đêm qua, nhiều người nói rằng Simeone viết lại khái niệm bóng đá mới, cũng có người nói rằng lối chơi mà HLV người Argentina này dùng để khắc chế Bayern Munich là phản bóng đá...

Giết chết tiqui-taka

Vòng đấu trước, trên Vicente Calderón, đoàn quân của Simeone phá tan tành lối chơi tiqui-taka huyền thoại của đội bóng huyền thoại Barcelona, với đầy đủ bộ tam huyền thoại MSN. Không chỉ thế, họ ghi 2 bàn, loại đội bóng mạnh nhất thế giới khỏi đấu trường Champions League.

Đêm qua, họ đánh bại thêm đội bóng của Pep Guardiola - bậc thầy của lối chơi tiqui-taka, người được coi là khả dĩ nhất có thể khắc chế được một Barcelona đang "làm mưa làm gió" trong thế giới bóng đá.

Nói cái cách mà Simeone cùng Atletico Madrid dùng để đánh bại 2 đội bóng hàng đầu thế giới tại thời đểm này là phản bóng đá cũng không sai. Nhưng suy cho cùng, đấy cũng là sự tôn vinh dành cho họ, bởi thắng được tiqui-taka, ắt hẳn phải là lối chơi vi diệu lắm.

Lối chơi hay con người?

Trong khi HLV Hữu Thắng vẫn đang vật vã với lối chơi của ĐTQG, thở than với con người để xây đắp lối chơi ấy, thì thành công của Simeone chẳng khác nào bài học sáng, giúp HLV người Việt này "vén mây mù, nhìn thấu trời xanh".

Việc Diego Simeone lắp ghép những con người "bình thường" thành một tập thể "phi thường" đã được nhắc đến rất nhiều, với những sự công nhận đầy uy tín, nhưng cái hay nhất của Atletico là khi những "vai chính" mất tích, thì những "vai phụ" lại thay thế, tỏa sáng đúng lúc cần thiết.

Trận lượt về với Barca, khi tiền đạo chủ chốt Fernando Torres phải ngồi ngoài, Atletico vẫn có được 2 bàn thắng vào lưới đối thủ. Và trận hôm qua, đến lượt Saul đem về chiến thắng với pha solo siêu phẩm.


Mất Diego Costa, Simeone chẳng thiếu học trò khác tỏa sáng.

Mất Diego Costa, Simeone chẳng thiếu học trò khác tỏa sáng.

Atletico Madrid chưa bao giờ phụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào, như cái cách Hữu Thắng đang đắm đuối với Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Nhìn cái cách Simeone đập tan tiqui-taka với những con người rất đỗi bình thường như thế, liệu Hữu Thắng có chạnh lòng khi trót chọn tiqui-taka cho ĐTQG Việt Nam, khi con người trong tay HLV này là bất khả thi để phục vụ lối chơi đấy?

Lối chơi mà Simeone chọn là... chẳng có lối chơi nào cả. Khi lực lượng của mình không thể so sánh được với người ta, thì việc biết "liệu cơm gắp mắm" là quan trọng nhất. Chọn từng đấu pháp cho từng trận đấu thích hợp, ấy là cái tài của một HLV giỏi.

Diego Simeone làm rất tốt điều đó, còn Hữu Thắng thì chưa.

Đừng tự trói chân mình

Liên tục thở than vì không thể tìm được những nhân sự tốt nhất để phút huy lối chơi mà mình đã chọn, Hữu Thắng đang để lộ điểm yếu cố hữu của những HLV sống bằng "bài vở". Nhà cầm quân này đang tự nhốt mình trong tư duy hạn hẹp của chính bản thân.

Ngoài việc chọn đúng đấu pháp cho từng trận, truyền cảm hứng đến cầu thủ, việc đối xử công bằng với các học trò là một trong những bí quyết thành công của Simeone.

ĐTQG Việt Nam đang tự trói mình với những Công Vinh, Xuân Trường, Tuấn Anh...
ĐTQG Việt Nam đang tự trói mình với những Công Vinh, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Ngay từ khi nắm quyền, HLV Hữu Thắng đã lập tức "trói" ĐTQG Việt Nam vào lối chơi nghe rất mỹ miều, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với bóng đá Việt - trừ "thử nghiệm" của bầu Đức, mà hiệu quả và hậu quả của nó vẫn đang nằm trong vòng phán xét.

Trói mình vào lối chơi tiqui-taka, cũng đồng nghĩa với việc mặc định hạn chế các cầu thủ "lệch sóng" với lối chơi này. Mà lối chơi của mỗi cầu thủ được quyết định từ cách chơi của họ ở CLB.

Ở Việt Nam, đốt đuốc giữa ban ngày cũng chẳng kiếm được CLB nào lại chơi kiểu Hữu Thắng ngoài HAGL.

Thà là bỏ đi hết

Lối chơi mà Hữu Thắng chọn, hẳn nhiên để phục vụ cho những cầu thủ được đánh giá là "đã cọ xát ở những nền bóng đá hàng đầu châu lục", với nền tảng thành công của lứa trẻ HAGL. Nhưng thực tế cho thấy đấy là lựa chọn sai lầm.

Khi những cầu thủ mang trên mình kỳ vọng của cả quốc gia thậm chí còn chẳng được tham gia những trận đấu tập của đội bóng mà mình đang phục vụ, chỉ được "tập chay", thì việc một đội bóng quá phụ thuộc vào họ sẽ là thảm họa.

Biết đến bao giờ HLV Hữu Thắng mới quay sang hâm mộ Diego Simeone?
Biết đến bao giờ HLV Hữu Thắng mới quay sang hâm mộ Diego Simeone?

Khi tiền đạo chơi hay nhất giải VĐQG, ghi được bàn vào lưới những đội bóng hàng đầu khu vực chẳng thèm thiết tha "lên tuyển" bởi có lên thì cũng "mang đến lại mang về", thì đã đến lúc phải xem xét lại cách vận hành của toàn bộ hệ thống.

Mong cho Atletico Madrid vô địch Champions League mùa này, hay chí ít thì cũng đánh bại Bayern Munich của Pep Guardiola - thần tượng của Hữu Thắng, như từng đả bại Barca - đội bóng mà Hữu Thắng từng mơ ĐTQG đá như thế, để nhà cầm quân này bừng tỉnh.

Đến lúc đấy, may ra bóng đá Việt Nam mới thoát khỏi cái "vòng kim cô" do chính HLV trưởng chụp vào đầu.

Cách đây ít hôm, HLV Hữu Thắng đã thông qua phía HAGL để nhắn gửi lời động viên tới Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường rằng phải nỗ lực tập luyện để tìm cơ hội ra sân.

Cựu HLV SLNA e ngại rằng 3 ngôi sao của HAGL không được thi đấu chính thức sẽ ức chế tâm lý, rồi sa sút phong độ.

Hữu Thắng lo lắng, phần nhiều cũng xuất phát từ việc 3 ngôi sao HAGL được ông xem là nòng cốt trong việc phát triển ĐTQG Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại