Trong đêm "đi bão", CĐV nhoài người qua cửa ô tô hôn chiến sỹ CSGT - khoảnh khắc đáng nhớ

Trình Ca |

Đúng là khi tinh thần ăn mừng lên cao những hành động dễ thương nào cũng có thể được tạo ra.

ĐT Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Đêm qua (6/12) CĐV cả nước đã "đi bão" ăn mừng thắng lợi sau trận bán kết lượt về. 

Trên khắp các con đường, cờ hoa, tiếng kèn, tiếng người hô vang câu "Việt Nam vô địch" vang vọng. Và người ta cũng bắt gặp được những hình ảnh ăn mừng quá đỗi đáng yêu.

Bức ảnh chụp lại cảnh một đồng chí cảnh sát giao thông đứng cạnh ô tô của CĐV. CĐV này nhoài người ra từ cửa sổ ghế lái và ngoảnh mặt sang, như dành một nụ hôn cho chiến sĩ. Trong lúc đó, một tay của tài xế vẫn cầm cán cờ đỏ sao vàng.

Trong đêm đi bão, CĐV nhoài người qua cửa ô tô hôn chiến sỹ CSGT - khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 1.

(Ảnh: Kiên Trung tá).

Đó là khoảnh khắc của sự hân hoan vui vẻ. Trong một ngày khi tinh thần dân tộc lên cao, ai cũng phấn khích với chiến thắng thì nụ hôn này thật sự gây chú ý.

Bức hình đã được tác giả Kiên Trung Tá chụp rồi đăng trong một group chơi ảnh nổi tiếng. Đúng là với niềm vui bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, bức ảnh lặng lẽ ăn mừng của tác giả Nguyễn Gia An cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa. Giữa lòng đường, cờ và xe vẫn đi lại liên tục. Trên vỉa hè là hình ảnh hai ông bà già. Bà một tay cầm cờ, tay kia khoác vào tay ông, cả hai lặng lẽ đi trên vỉa hè.

Trong đêm đi bão, CĐV nhoài người qua cửa ô tô hôn chiến sỹ CSGT - khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 2.

Cách "đi bão" của người già đây.

Họ có tuổi nhưng cũng ra đường, cũng muốn hòa chung niềm vui chiến thắng với ĐT Việt Nam.

Một em bé khác được bố mẹ đèo ra đường "đi bão". Em còn bé lắm nhưng cũng được cột khăn đầu có dòng chữ "Việt Nam vô địch". Bé còn được dán cờ nhỏ ở má nữa. Dù đi chơi nhưng bé mệt lắm rồi và ngủ gật trong vòng ôm của mẹ. Hình ảnh thật êm đềm và đẹp biết bao nhiêu!

Trong đêm đi bão, CĐV nhoài người qua cửa ô tô hôn chiến sỹ CSGT - khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 3.

Em bé ngủ gật.

Tấm hình đó được tác giả Thái Viết Hoàn chụp lại và nhận về thật nhiều lời khen ngợi.

Trong khi đó, các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân không thể "đi bão", nhưng họ vẫn có màn ăn mừng chiến thắng theo cách rất riêng, rất đặc biệt. 

Họ đã đứng trên hành lang, ban công ở kí túc xá rồi bật flash điện thoại. Sau đó là màn hòa chung của hàng nghìn con người cùng hát quốc ca. Hình ảnh quá đỗi xúc động và tự hào. 

Màn hát quốc ca tập thể ở Học viện Cảnh sát Nhân dân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại