Trong 4 bộ phim này, người thứ 3 lại đáng thương hơn đáng giận!

T.T |

Phải chăng vì đi theo một góc nhìn khác mà trong những bộ phim dưới đây, kẻ thứ 3 lại được số đông khán giả cảm thông hơn là "ném đá"?

Chờ em nơi phi trường

Phim kể về câu chuyện giữa nữ tiếp viên hàng không Soo Ah (Kim Ha Neul) và chàng kiến trúc sư Do Woo (Lee Sang Yoon). 

Tìm thấy nhau khi hôn nhân đang lâm vào bế tắc, cả hai dần nhận ra sự đồng cảm, trân trọng ngày càng lớn dành cho đối phương. Nhưng mọi chuyện sẽ đi về đâu khi cả hai đều đang có gia đình riêng?

Trong 4 bộ phim này, người thứ 3 lại đáng thương hơn đáng giận! - Ảnh 1.

Chờ em nơi phi trường đang phát sóng trên kênh HTV2

Không có những màn đánh ghen hay cãi vã gay cấn, thay vào đó, Chờ em nơi phi trường lay động người xem bởi diễn biến nội tâm của hai nhân vật chính khi họ phải đấu tranh giữa cảm giác tội lỗi và tiếng gọi của con tim, giữa những quy chuẩn đạo đức và khát khao chạm đến hạnh phúc…

Với cách tái hiện tinh tế, chân thực những vấn đề thường gặp trong đời sống hôn nhân, dù xoay quanh một mối quan hệ nhạy cảm, nhiều người xem vẫn thừa nhận họ đồng cảm với những người thứ 3 trong câu chuyện bởi hơn hết ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc, nhất là sau đổ vỡ, tổn thương.

Tâm trạng khi yêu

Nếu như Hàn Quốc có một Chờ em nơi phi trường nhiều tranh cãi thì ở Trung Quốc cũng có một Tâm trạng khi yêu (In the mood for love) đầy kinh điển

Trong 4 bộ phim này, người thứ 3 lại đáng thương hơn đáng giận! - Ảnh 2.

Được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất điện ảnh Châu Á mọi thời đại, đứa con tinh thần của đạo diễn Vương Gia Vệ cũng vẽ nên một tình yêu nhiều day dứt, nhiều kìm nén giữa hai con người đã lập gia đình.

Phim xoay quanh câu chuyện về hai cặp vợ chồng cùng ngày dọn đến một khu tập thể. Nếu như Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc) có chồng thường xuyên công tác xa thì bên kia, Châu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ) cũng có người vợ thường xuyên vắng nhà. 

Cả hai cùng lúc phát hiện ra bản thân đều đang bị người bạn đời phản bội, để rồi sự cô đơn, thấu hiểu dần khiến họ sa vào một mối tình say đắm, không thể tiến tới cũng không thể cưỡng lại… 

Có thể phán quyết cả Tô lẫn Châu đều là kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân của người kia, thế nhưng câu chuyện giữa họ lại khiến người xem đau lòng hơn tức giận. 

Không một lời yêu trực tiếp, không đi quá một cái ôm hay nắm tay, bởi đơn giản họ không muốn "giống như những người kia", Tâm trạng khi yêu chính là một chuyện tình "sống để dạ chết mang theo" đậm chất Á Đông vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng đầy ám ảnh với những ai từng xem.

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Dựa theo nội dung có thật, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn không chỉ tái hiện câu chuyện về cuộc đời thăng trầm của nữ thương nhân tài giỏi cuối đời Thanh tên Châu Doanh (Tôn Lệ) mà còn mang đến cho màn ảnh nhỏ một người thứ 3 đầy cung bậc cảm xúc qua hình ảnh chàng thiếu gia Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu).

Trong 4 bộ phim này, người thứ 3 lại đáng thương hơn đáng giận! - Ảnh 3.

Là chàng công tử bột ngang bướng, xốc nổi, chỉ đến khi gặp gỡ cô gái giang hồ Châu Doanh, Thẩm Tinh Di mới bắt đầu thay đổi. Chỉ tiếc, có duyên không phận, với Châu Doanh anh mãi là kẻ đến sau. 

Tuy nhiên, Thẩm Tinh Di là một người thứ 3 đầy nghĩa khí và hết sức chân thành khi từ lúc Châu Doanh chỉ là một nha đầu đến khi thành vợ người ta hay cả khi cô bị quy tội giết chồng, một mình bươn chải… thiếu gia họ Thẩm vẫn luôn bên cạnh, giúp đỡ. 

Anh còn không quản hiểm nguy, đối đầu với cả cha ruột để bảo vệ người con gái trong lòng mình. Hình ảnh một Thẩm Tinh Di cùng Châu Doanh vượt bao sóng gió cùng cái kết không trọn vẹn giữa hai người đã khiến không ít người xem rơi lệ.

Yêu chồng cô chủ

Không chỉ có Hàn, Trung, ngay cả màn ảnh Thái cũng từng khiến người xem mủi lòng thay cho người thứ 3 khi chứng kiến mối tình đơn phương của cô hầu gái Bpeeyachat (Esther Supreeleela) dành cho cậu chủ Monthai (Shaun Jindachote) trong tác phẩm Yêu chồng cô chủ

Trong 4 bộ phim này, người thứ 3 lại đáng thương hơn đáng giận! - Ảnh 4.

Monthai đính ước với Viyada (Punwarot Duaysienklao) nhưng kỳ thực anh đã sớm bị cô phản bội, trong suốt quá trình yêu xa, những lá thư Monthai nghĩ do người thương gửi thực chất lại do Viyada sai bảo nàng hầu Bpeeyachat viết giùm…

Dù là "người đến sau", tuy nhiên tính cách hiền lành cùng tình yêu trong câm lặng của Bpeeyachat lại được không ít người thương cảm. Dẫu bị Monthai vì hiểu lầm mà coi thường hay bị Viyada hết lần này đến lần khác ra tay hãm hại, Bpeeyachat vẫn không nửa lời thanh minh, oán trách.

 Đặc biệt, dù biết Viyada phản bội Monthai, Bpeeyachat vẫn hy vọng một ngày nào đó nàng ta sẽ hồi tâm chuyển ý mà đem lại hạnh phúc thực sự cho anh. 

Cũng chính vì những điều này mà Yêu chồng cô chủ đã trở thành một trong những mối tình tay ba kỳ lạ, khiến dân tình "dậy sóng" nhất màn ảnh Thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại