"Trọc phú" Man City: Tiền không thể làm nên sự lịch thiệp

Ngọc Huy |

Man City vừa thua sấp mặt ở FA Cup, với hình ảnh một gã trọc phú chỉ biết tiêu tiền, kém về sự lịch thiệp.

Xấu hổ quá, Pep Guardiola!

"Xin chúc mừng Wigan, họ chiến thắng với pha dứt điểm trúng đích duy nhất trong trận đấu", Pep Guardiola mỉa mai và thể hiện thái độ cay cú ra mặt trong cuộc họp báo, sau trận vòng 5 FA Cup.

Trận thua thứ 2 trong năm 2018 khiến Pep Guardiola thất vọng (trước đó, Man City thua Liverpool 3-4), và không cam chịu những gì vừa diễn ra.

Mục tiêu của Pep trong mùa giải thứ hai dẫn Man City là giành cú ăn 4. Chỉ ít ngày trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn tuyên bố "Sẽ nỗ lực để giành tối đa những chiến thắng, và City không xem nhẹ đấu trường nào".

Trọc phú Man City: Tiền không thể làm nên sự lịch thiệp - Ảnh 1.

Sergio Aguero đòi "tẩn" cổ động viên đối phương.

Hiện tại, Man City vẫn dẫn đầu Premier League, với 16 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Man United. Họ cũng đặt một chân vào tứ kết Champions League, sau khi thắng 4-0 trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Basel. Cuối tuần này là chung kết League Cup với Arsenal. Nhưng họ đã vấp ngã một cách hổ thẹn trước Wigan ở FA Cup.

Bị loại ngay từ vòng 5 là một kết quả rất tệ. Càng đau hơn, khi kẻ đánh gục Man City là Wigan - đội bóng đang phải thi đấu ở League One.

Man City có một trận đấu kém, dù Pep Guardiola sử dụng một loạt hảo thủ. Man City xuất phát với đội hình có giá chuyển nhượng hơn 300 triệu bảng. Riêng 3 tân binh mùa này là Laporte, Danilo và Bernardo Silva được mua với giá gần 120 triệu bảng. Ngược lại, đội hình xuất phát của Wigan chỉ đạt giá trị 479.000 bảng - nghĩa là chưa bằng hai tuần lương của Sergio Aguero (250.000 bảng/tuần).

Trọc phú Man City: Tiền không thể làm nên sự lịch thiệp - Ảnh 2.

Kẻ đánh bại Man City chỉ là đội bóng "tý hon" Wigan.

Mất mặt trước những kẻ vô danh, Pep Guardiola gây hấn với HLV đối phương. Aguero thì "tẩn" CĐV Wigan như thể dân đầu đường xó chợ.

Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng các thầy trò Pep Guardiola đón thất bại trước kẻ yếu thực sự xấu hổ.

Tiền không mua được sự lịch thiệp, Man City mãi chỉ là trọc phú

Florentino Perez - chủ tịch Real Madrid, nhiều lần tuyên bố, ông xây dựng đội bóng ngoài chiến thắng trên sân cỏ còn phải đáp ứng được một yêu cầu quan trọng: sự lịch lãm.

Trước đây, khi còn làm ông chủ Milan, và tạo nên đế chế hùng mạnh, Silvio Berlusconi bảo rằng, đội bóng của ông phải là những quý ông đúng nghĩa, trong và ngoài sân cỏ.

Bayern Munich cũng xem hình ảnh là giá trị sống còn của CLB. Sự hào hoa có thể không cần. Nhưng lịch thiệp thì phải có, vì đó là một phần bản sắc và thương hiệu riêng.

Trọc phú Man City: Tiền không thể làm nên sự lịch thiệp - Ảnh 3.

Tiền mua được cho Man City nhiều cầu thủ giỏi, nhưng còn nhiều thứ họ vẫn chưa thể mua nổi.

Real Madrid, Milan và Bayern Munich là 3 trong những đội bóng vĩ đại nhất châu Âu. Những giá trị của họ là cả một quá trình xây dựng kéo dài, không phải một sớm một chiều mà có.

Gần đây, Man City tự hào có thể đá ngang ngửa những Real Madrid, Bayern, Barca, và là ứng viên hàng đầu của danh hiệu vô địch Champions League (nhà cái William Hill nhận định họ là số 1). Điều đó nhờ một đội quân hùng hậu được mua bằng tiền.

Sau nhiều năm từ khi có sự đầu tư từ UAE, quả thực đồng tiền đã giúp Man City mạnh lên. Họ mua được nhiều cầu thủ lớn, bằng cách trả tiền nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào muốn cạnh tranh. Những cầu thủ lớn được Pep Guardiola biến thành tập thể chơi bóng đa dạng.

Nhưng tiền bạc mới chỉ biến Man City thành một gã trọc phú thách thức cả châu Âu, chứ không thể mua về sự lịch thiệp. Aguero và nhiều ngôi sao khác chưa bao giờ là những nhà vô địch đúng nghĩa.

Vòng 5 FA Cup: Wigan 1-0 Man City

David Silva là nhà vô địch duy nhất trong đội hình Man City. Anh vô địch châu Âu và thế giới, là một nhân cách lớn trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng một mình anh cũng chỉ lạc lõng trong tập thể mà các cầu thủ quan tâm đến tiền hơn là giá trị bóng đá.

Pep Guardiola là một chiến lược gia xuất sắc. Nhưng ông không phải một tấm gương về sự trung thực. "Hắn là kẻ giả tạo", Mourinho từng nói thế. Chính vì thế, ông đã không thể thổi vào Man City vẻ lịch thiệp của một quý ông.

Tiền bạc không thể mua giá trị con người, nên Man City sẽ không bao giờ có thể đạt đến giá trị của một đội bóng lớn, với những chuẩn mực mà các đội khác phải ngưỡng mộ và học hỏi.

Học cách chấp nhận thất bại cũng là một phần quá trình để hình thành những giá trị riêng. Chỉ khi nào thuộc bài học tưởng như đơn giản ấy, Man City mới thực sự rũ bỏ hình ảnh gã trọc phú chỉ biết tiêu tiền vô tội vạ, để tìm đến vinh quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại