"Trò chơi vương quyền" tại VFF: Mỗi mùa... một mạng

AQ |

Loạt phim truyền hình chết chóc "Trò chơi vương quyền" đã kết thúc phần 7. Ai không đủ kiên nhẫn để đợi phần 8, có thể ngó tạm sang VFF.

Một trong những yếu tố khiến người xem yêu nhất, mà cũng hận nhất, từ "Trò chơi vương quyền" chính là tập nào cũng có kẻ phải nằm xuống. Đã tham gia vào "Trò chơi vương quyền", tất cả đều xác định rằng cái chết có thể tìm đến bất kỳ lúc nào.

Võ công thâm hậu như Ser Vardis: hy sinh nhanh gọn ngay ở phần 1. Quyền cao chức trọng như vua Joffrey: tử vong trong đám cưới của mình. Một nhân vật nhiều fan hâm mộ như Jon Snow: mất mạng vì đồng đội phản bội.

Trong "Trò chơi vương quyền", không có giới hạn nào cho tử thần cả. Lắm mưu nhiều kế như Littlefinger rồi cũng chết ở cuối phần 7. Đầu óc đơn giản như Hodor cũng chẳng sống nổi đến phút cuối cùng.

Trò chơi vương quyền tại VFF: Mỗi mùa... một mạng - Ảnh 1.

Nếu mệt mỏi với những cái chết quá dồn dập trong tác phẩm có tên tiếng Anh là "Game of Thrones", khán giả có thể tắt TV, mở cửa, phóng xe đến tham quan VFF. Ở đó hội tụ rất nhiều những gương mặt đã gắn chặt với bóng đá Việt Nam từ lâu lắm rồi, qua hết lần bị loại khỏi SEA Games này đến lần bị loại khỏi AFF Cup khác.

Trải qua bao nhiêu sóng gió và cả "gạch đá" từ dư luận, các nhân vật đầu não của VFF vẫn "kiên định" ở lại - vài người bám trụ từ 1997 tới nay - để tìm giải pháp nâng tầm bóng đá Việt. Giả sử chưa hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí này thì chuyển sang vai trò khác, chứ quyết không chịu bỏ cuộc.

Giấc mơ đoạt vàng SEA Games mãi chưa thành. Các khán đài V-League càng lúc càng thưa thớt. Năm ngoái, giải hạng ba teo lại chỉ còn... 4 đội tham dự. Trong bối cảnh mọi thứ cứ tuột dốc như vậy, rời đi sao đành?

Ngay cả khi có một ông phó chủ tịch bỗng dưng tuyên bố từ chức và rủ những người còn lại nghỉ theo, từng chiếc "throne" (ngai, ghế) ấm êm vẫn chưa thể chia tay với chủ nhân lâu năm của nó. Trong "Trò chơi vương quyền" của VFF, chỉ có một chiếc ghế không thể nhớ nổi tên những người từng sở hữu mình.

Tội nghiệp chiếc ghế đề chữ "HLV trưởng" ấy, vì mỗi lần có một nhân vật trong "Game of Thrones" biến mất khỏi màn hình thì y như rằng nó cũng bị bỏ rơi. Cách đây ít ngày, Nguyễn Hữu Thắng đã trở thành người thứ 10 (tính cả tạm quyền) trong vòng 10 năm trở lại đây bị hất văng khỏi chiếc ghế "quyền lực nhất" của một làng cầu.

Trò chơi vương quyền tại VFF: Mỗi mùa... một mạng - Ảnh 2.

Khác với những kiểu chết đa dạng trong "Game of Thrones", sự ra đi của Hữu Thắng và 9 vị tiền nhiệm chỉ dựa trên một kịch bản duy nhất. Họ trở thành tốt thí để bịt đi mọi yếu kém, bất cập và cả những sự tồn tại thừa thãi trong bóng đá Việt Nam.

Từ Hữu Thắng tới Toshiya Miura, từ Phan Thanh Hùng tới Falko Goetz, từ Hoàng Văn Phúc tới Nguyễn Văn Sỹ, chẳng ai có đủ thời gian để kịp tạo dấu ấn của mình.

Sau triều đại của Henrique Calisto (6/2008 - 3/2011), các đời HLV trưởng tiếp theo chỉ có thâm niên làm việc tính bằng tháng, thậm chí bằng tuần. Với chưa đầy 1 năm rưỡi tại vị, Hữu Thắng cũng đã lập "kỷ lục" về sự trường tồn.

"Game of Throne" phần 8 dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2018. Từ giờ đến lúc ấy, chiếc ghế HLV trưởng của VFF sẽ biết thêm bao nhiêu người ngoài ông Mai Đức Chung?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại