Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi!

Hoàng Linh |

Với vai diễn Lập Hạ không mấy thành công trong Hạ chí chưa tới, Trịnh Sảng đã chẳng còn phù hợp với dòng phim thanh xuân nữa rồi.

Thành công ngay từ vai diễn đầu tiên, Trịnh Sảng khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ vì con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng và vị trí vững chắc của cô trong showbiz Hoa Ngữ. 

Sở hữu một vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng, không có gì lạ khi Trịnh Sảng rất được lòng những khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân vườn trường. 

Thế nhưng thời gian gần đây, Trịnh Sảng đã mất dần sức hút khi đóng thể loại phim này, đặc biệt là sau thất bại của bộ Hạ chí chưa tới khiến cái danh "nữ thần thanh xuân" của cô bị ảnh hưởng lớn.

Trịnh Sảng chỉ thực sự là "nữ thần thanh xuân" khi đóng Vườn sao băng?

16 tuổi đã thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trịnh Sảng trở thành một trong số những sinh viên trẻ nhất của trường này bên cạnh "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. 

Khi vẫn còn đang trên ghế nhà trường, Trịnh Sảng đã gia nhập showbiz, nhanh chóng được chọn đóng vai nữ chính Sở Vũ Tiêm trong một phiên bản khác của Vườn sao băng. 

Bộ phim đoạt được thành công ngoài sự mong đợi, đưa Trịnh Sảng và bạn diễn Trương Hàn trở thành những ngôi sao trẻ được săn đón nhất trong showbiz Hoa Ngữ.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 1.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 2.

Trịnh Sảng trong Vườn sao băng.

Khi chọn Trịnh Sảng vào vai Sở Vũ Tiêm, nhiều khán giả đã ngờ vực về việc Trịnh Sảng liệu có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Từ Hy Viên trong Vườn sao băng bản Đài Loan chiếu năm 2001 hay không. 

Trịnh Sảng thủ vai Sở Vũ Tiêm khi mới 18 tuổi, ở cô quả thực có vẻ non trẻ giống với nhân vật được miêu tả, có nét đẹp trong sáng đáng yêu. 

Không cần quá đỗi xinh đẹp, Trịnh Sảng trên màn ảnh vẫn đủ để "mê hoặc" khán giả bởi nhan sắc của mình, bởi diễn xuất tự nhiên và cũng rất linh hoạt.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 3.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 4.

Một vẻ đẹp tươi trẻ đầy sức sống thật sự đã ghi dấu ấn sâu đậm trong mắt khán giả. Hình ảnh Sở Vũ Tiêm chính là một minh chứng cho việc Trịnh Sảng rất hợp với dòng phim thanh xuân vườn trường. 

Một vẻ đẹp thích hợp như vậy, không có gì lạ khi đóng Vườn sao băng, Trịnh Sảng lại được ca tụng là "nữ thân thanh xuân".

Đóng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên: Thành công hay thất bại?

Trong suốt 5 năm chuyển hướng sang thể loại phim khác, cuối cùng Trịnh Sảng cũng đã quyết định trở về với dòng phim thanh xuân vườn trường bằng bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đóng cùng với Dương Dương. 

Thế nhưng khi nhận lời tham gia bộ phim này, Trịnh Sảng đã bị phản đối kịch liệt vì nhan sắc của cô trái ngược hoàn toàn với nữ chính Bối Vy Vy trong miêu tả của tác giả nguyên tác Cố Mạn. 

Thêm vào đó trong 5 năm qua, vì phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt Trịnh Sảng trở nên đơ cứng, chuyện này đã ảnh hưởng lớn đến khả năng diễn xuất của cô. 

Ngoài ra thân hình "gầy như que củi" cũng là nguyên nhân tiếp theo khiến Trịnh Sảng mất điểm trầm trọng trong mắt đại đa số fan nguyên tác của bộ truyện nổi tiếng này.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 5.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 6.

Trịnh Sảng từng bị phản đối đóng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên vì diễn xuất dở tệ cùng thân hình quá gầy gò ốm yếu.

Tuy nhiên khi Yêu em từ cái nhìn đầu tiên công chiếu lại đạt được những thành công không thể ngờ tới, trở thành hiện tượng của làng phim Hoa Ngữ năm 2016. 

Thế nhưng cái danh "nữ thần thanh xuân" của Trịnh Sảng lại bị lung lay vì bộ phim này. Vì sao? Có người cho rằng Trịnh Sảng đã có nhiều tiến bộ hơn với diễn xuất trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. 

Nhưng cũng không ít ý kiến lại cho biết, họ không thể nào chấp nhận được Trịnh Sảng trong vai Bối Vy Vy. Ngoại hình vốn đã không thích hợp, diễn xuất vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi. 

Những ý kiến trái chiều nổ ra, người ủng hộ, kẻ thì phản đối nhưng rõ ràng, Trịnh Sảng trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên không còn được hết lòng ủng hộ như Vườn sao băng.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 7.

Quay lại với dòng phim thanh xuân, Trịnh Sảng nhận phải vô số ý kiến trái chiều.

Mất danh "nữ thần thanh xuân" vì Hạ chí chưa tới

Trước khi công chiếu, khán giả đang rất kỳ vọng bởi khi đóng Hạ chí chưa tới, Trịnh Sảng đã tăng cân và không còn "gầy xơ gầy xác" như thời Yêu em từ cái nhìn đầu tiên nữa. 

Thêm vào đó, có khá nhiều thông tin xung quanh việc diễn xuất của Trịnh Sảng đã "thăng tiến" khiến mọi người càng hy vọng nhiều vào nữ diễn viên sinh năm 1991 này hơn. 

Nhưng rốt cuộc càng xem thì càng thậm tệ, diễn xuất của cô bị chê tơi bời, nhiều người cô rằng cô còn diễn kém hơn cả thời Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 8.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 9.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 10.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 11.

Trịnh Sảng bị chê quá nhiều về diễn xuất trong Hạ chí chưa tới.

Diễn dở đã đành, bên cạnh đó nhân vật Lập Hạ của Trịnh Sảng tính cách cũng "bánh bèo", chẳng có điểm gì nổi bật khiến cô càng trở nên mờ nhạt giữa dàn diễn viên. 

Cách xây dựng nhân vật dở tệ, diễn xuất gượng gạo và những lần xuất hiện ít đến "đáng thương", thua cả vai phụ càng khiến Trịnh Sảng mất điểm trong mắt khán giả. 

Sự thất bại của Hạ chí chưa tới cũng có công của Trịnh Sảng, netizen xứ Trung còn yêu cầu nàng "tiểu Hoa đán" hãy nhanh chóng rút lui khỏi những dự án thanh xuân vì cô đã không còn thích hợp nữa.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 12.

Thất bại của Hạ chí chưa tới khiến Trịnh Sảng mất luôn danh hiệu "nữ thần thanh xuân".

Đóng bộ phim Vì em anh nguyện yêu cả thế giới: Liệu có cứu vãn được gì?

Cho dù có bị yêu cầu nên dừng đóng phim thanh xuân nhưng Trịnh Sảng vẫn tiếp tục với thể loại này khi nhận lời đóng bộ Vì em anh nguyện yêu cả thế giới bên cạnh La Tấn. 

Với thất bại đến từ Hạ chí chưa tới, chẳng còn nhiều khán giả kỳ vọng vào việc Trịnh Sảng sẽ "lật ngược tình thế" với vai nữ chính trong bộ phim mới này.

Trịnh Sảng đã không còn là “nữ thần thanh xuân” vạn người mê nữa rồi! - Ảnh 13.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, fan hâm mộ của Trịnh Sảng nói riêng vẫn hy vọng thần tượng của mình sẽ lấy lại được phong độ sau "cú ngã" với Hạ chí chưa tới. 

Hiện tại, Vì em anh nguyện yêu cả thế giới vẫn đang trong thời gian quay, diễn xuất của Trịnh Sảng liệu có tiến triển hay vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi thì đến nay vẫn chưa ai biết được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại