*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi ngâm rượu 1 tháng, người đàn ông đã mở bình rượu ra kiểm tra, không ngờ con rắn đã lao lên cắn, khiến anh ta chết tức tưởi.
Cổ nhân có câu “bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất”, ý nói rằng bệnh tật là do từ miệng mà vào, tai họa là do từ miệng mà sinh ra.
Trong dịp lễ Navroz, hay còn được gọi là Tết Ba Tư ( 21-3), người dân ở một ngôi làng phía bắc Ấn Độ lại có dịp trị liệu bằng phương pháp kinh dị: Cho đỉa cắn.
Mùa đông giá lạnh, khí hậu lúc khô hanh, lúc lại ẩm ướt, kèm theo các cơn mưa phùn rả rích là điều kiện rất thuận lợi cho vi khuẩn, virut gây bệnh sinh sôi và phát triển.
Chưa biết tác dụng thật sự của loại lá không tên nhưng nhiều người vẫn nhắm mắt sử dụng.
Ông Bùi Tùng Mậu theo học nghề thuốc ngay từ tấm bé. Vài năm gần đây, khi đã viên mãn với nghiệp kinh doanh, ông dành nhiều thời gian trị bệnh cứu người theo di nguyện của cha.
Sau hai hiệp gồng mình để “thầy” giẫm đạp lên người, anh Nguyễn Trung Nam 36 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Tây Ninh bị đau nhức cơ thể, cột sống cứng đơ.
Chụp ảnh cùng người chết, xay xác chết thành bột uống, tỏ tình bằng đầu lâu... là những "thú vui tiêu khiển" của người xưa.
Trải lòng về quãng thời gian đầy khó khăn, cũng như những dự định trong tương lai, nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền luôn thể hiện sự cảm kích đối với người chồng đã luôn sát cánh bên bà.
Dù con mình bị bắt về tội trộm xe máy và sức khỏe vẫn bình thường nhưng bà Chiến cho rằng con mình đã tự sát nhà tạm giữ nên kéo người thân đến trụ sở công an để "quậy".
Từ các lỗ chân lông trên khuôn mặt người đàn ông, giòi thi nhau bò ra.
Vào màn, thoát y gần như 100%, đốt lửa lên để giải bùa. Thật không thể tin nổi cái cách trị bệnh vô căn cứ như thế đã tồn tại kéo dài nhiều năm qua ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu -Tây Ninh.