"Trẻ con biết gì đâu" và nỗi uất hận của ông chủ con cá rồng bị chết

Trình Ca |

Bị trẻ con nghịch chết mất hai con cá đắt đỏ, người đàn ông đi nhắc nhở thì nhận về câu trả lời đầy bức xúc.

"Đây là bể cá nhà ông anh mình. Gần nhà có bà hàng xóm hay bế đứa cháu 5 tuổi sang nhà anh chơi để xem cá rồi đút cho ăn.

Hôm qua cũng vậy, bà ý cho nó sang chơi, cho ăn xong và bảo nó ngồi đây chơi nhé. Bà chạy về nhà dọn dẹp tí rồi bà đưa về nhé. Vợ anh thì đang cơm nước, kệ để cho hai đứa trẻ con chơi với nhau, rồi cứ thấy chúng nó cười khúc khích với nhau...

Hoá ra thằng con nhà bà hàng xóm nó lấy xà phòng đổ vào bể cá. Sủi bọt khi nên chúng nó cười khành khạch.

Tối đến, anh về thấy con cá đang sắp chết, ổng thấy trong nước có xà phòng mới tức điên lên, xem lại camera mới biết bị thằng cu hàng xóm nó đổ xà phòng vào.

Sang bảo bà nó trông cháu để ý chứ giờ chết cả cá của ông ấy, thì bà ý làm luôn câu: "Trẻ con nó có biết gì đâu, hai con cá bao tiền cô đền chứ mày làm phải gắt lên như thế?". Cạn lời".

Đây là tâm sự đang được chú ý trên nhiều trang mạng xã hội. Theo đó, bể cá nuôi hai con cá đắt đỏ đã bị trẻ con nghịch ngợm.

Trẻ con biết gì đâu và nỗi uất hận của ông chủ con cá rồng bị chết - Ảnh 1.

Con cá đắt giá bị chết.

Theo dân mạng thành thạo, hai con cá trong bể là cá Rồng và cá Hoàng Bảo Yến. Giá cả mỗi con từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Đều là cá quý giá và phải bỏ công chăm sóc.

Người đàn ông đi về phát hiện thấy cá quý sắp chết thì ức chế cũng phải.

Điều đáng nói ở đây là câu trả lời rất vô lý và vô trách nhiệm của người bà. Suy nghĩ "cháu còn nhỏ, chẳng biết gì" như một cách bênh vực quá mức khiến người khác bức xúc.

"Con cháu nhà mình hư thì phải bảo chứ còn chống chế như vậy. Nói giá con cá ra chắc bà ấy cũng sợ luôn ấy chứ. Phá hỏng đồ lại còn bực mình như thế luôn đấy", một dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại