Trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định thăng quân hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Trang Anh |

Các đồng chí lãnh đạo đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương, mất mát của thân nhân 3 cán bộ CSGT và người dân thiệt mạng trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ Quốc ghi công; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại đèo Bảo Lộc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ CSGT; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn đối với 3 cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá, kể từ ngày 30/7 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thường (SN 1981, quê Hải Dương); từ Thượng úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Lê Quang Thành (SN 1977, quê tỉnh Quảng Trị); từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Lê Ánh Sáng (SN 1990, quê tỉnh Hà Tĩnh).

Trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định thăng quân hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định thăng quân hàm cho gia đình các cán bộ (Ảnh: CA Lâm Đồng)

Tại gia đình các liệt sĩ, thay mặt Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn cho 3 cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng "Tổ quốc ghi Công" cho gia đình 3 cán bộ CSGT.

Thi thể của 3 cán bộ đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Lễ tang của 3 đồng chí sẽ được tổ chức vào sáng mai, ngày 2/8 tại tỉnh Lâm Đồng.

Nghe tin các chiến sĩ ra đi trong lúc làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn quá trẻ, nhiều người vô cùng tiếc thương, xót xa.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định thăng quân hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

3 cán bộ Trạm CSGT Madaguoi - Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng

Được biết, nhà Trung tá Nguyễn Khắc Thường ở huyện Đức Trọng, cách chốt Cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc khoảng 100 km. Mặc dù có hai con nhỏ, nhưng vì nhiệm vụ, anh phải trực ở đơn vị từ 7 đến đến 10 ngày mới nghỉ về nhà 2 ngày. Đôi khi có việc đột xuất như tai nạn, tắc đường… anh lại phải lên đường làm nhiệm vụ ngay.

Đại úy Lê Ánh Sáng, là nạn nhân trẻ tuổi nhất, anh ra đi khi chỉ mới 33 tuổi và đau lòng hơn là anh mới làm lễ ăn hỏi và chỉ còn 13 ngày nữa anh sẽ tổ chức đám cưới xây dựng gia đình riêng. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến, anh đã ra đi mãi mãi. Đại úy Sáng quê ở Hà Tĩnh và bắt đầu vào công tác tại Lâm Đồng từ năm 2017, cha mẹ, anh chị em vẫn sinh sống ở quê.

Hàng ngày, anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 20 đoạn dài khoảng 40 km. Trong ký ức của đồng đội, khi có việc xảy ra trên đèo như sạt lở, cây đổ, anh luôn là người nhiệt tình, năng nổ đi thực hiện nhiệm vụ.

Trong 2 ngày 31/7 và 1/8, Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ gia đình 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông và người dân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại