Tranh luận trực tiếp của ứng viên Tổng thống Nga: Hắt nước, mạt sát nhau như... ngoài chợ

Phan Hồng Hà |

Người dẫn chương trình sau đó cho biết ông không có quyền bình luận về những gì đã xảy ra, bởi "các ứng cử viên tham gia tranh luận có quyền làm những gì mà họ thấy là phù hợp".

Hôm 28/2 vừa qua, kênh truyền hình quốc gia Nga Rossiya 1 đã phát trực tiếp cuộc tranh luận của các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới. Trước đó, ngày 26/2 các ứng cử viên đã tham gia tranh luận trực tiếp trên Đài phát thanh nước Nga.

Tham gia cuộc tranh luận trên kênh truyền hình Rossiya 1 có 7 ứng cử viên, gồm ông Pavel Grudinin đại diện đảng Cộng sản Liên Bang Nga (KPRF); ứng cử viên Vladimir Zhirinovsky của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR); ứng cử viên Grigory Yavlinsky của đảng Quả Táo; ứng cử viên Boris Titov thuộc đảng Tăng trưởng; ứng cử viên Maxim Suraikin của đảng Những Người cộng sản Nga; ứng cử viên Sergey Baburin của đảng Liên minh Toàn dân Nga và ứng cử viên Ksenia Sovchak đại diện cho đảng Sáng kiến Dân sự.

Chủ đề cuộc tranh luận là về quân đội và khả năng phòng thủ quốc gia.

Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin Putin, ứng cử viên tham gia tranh cử lần này không tham gia tranh luận trực tiếp bởi hôm nay 1/3 ông sẽ đọc Thông điệp Liên bang, qua đó ông sẽ thông báo chương trình và thông điệp tranh cử của mình.

Hôm qua (28/2), trong khi nữ ứng viên Ksenia Sovchak đang tranh luận với ứng cử viên Baburin, thì ứng cử viên Zhirinovsky bỗng chen ngang, nói đến một chương trình truyền hình mà Sobchak đã dẫn trước đây. Ông này nổi xung, gọi Sobachak là "đồ hâm" và yêu cầu cô "im mồm".

Mặc dù đã được người dẫn chương trình Vladimir Solovyov nhắc nhở không được xúc phạm phụ nữ, ông Zhirinovsky vẫn tiếp tục lớn tiếng, mắng Sovchak là "ngu xuẩn", "không có não".

Hãng tin Ria Novosti tường thuật, sau khi nghe những lời này, ứng cử viên Ksenya Sobchak nói: "Hãy giữ lịch sự. Tôi sẽ sử dụng đúng cái cách mà ông đã từng làm".

Rồi cô hắt luôn cốc nước suối vào người ứng cử viên Zhirinovsky.

Năm 1995, khi tranh luận trên truyền hình trong chương trình "Một đối một" với Boris Nemtsov - khi đó là tỉnh trưởng Nizhny Novgorod, ông Zhirinovsky cũng đứng dậy to tiếng, rồi... hắt luôn cốc nước cam vào người Nemtsov, một hành động đến nay vẫn được mọi người nhắc tới.

Sau khi bị hắt nước vào người, ông Zhirinovsky liền quên mất mình đang trên sóng trực tiếp, lớn tiếng sử dụng những ngôn từ "đáng xấu hổ" để mạt sát Sovchak. Ông này đã gọi cô là "đồ ngu", "đồ cặn bã",... và đòi đuổi cô ra khỏi vị trí tranh luận.

Người dẫn chương trình Vladimir Solovyov sau đó đã trả lời phỏng vấn báo chí, cho biết ông không có quyền bình luận về những gì đã xảy ra, bởi "các ứng cử viên tham gia tranh luận có quyền làm những gì mà họ thấy là phù hợp".

Cuộc tranh luận trên sóng truyền hình trực tiếp giữa các ứng cử viên tổng thống Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại