Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện

Mỹ Linh |

Nhiều ý kiến cho rằng Kỳ Duyên đang “làm màu” bởi không ai vượt 200km mà mặt vẫn tươi tỉnh, không sử dụng bao tay, khấu trang, thậm chí lớp trang điểm còn nguyên vẹn như vừa make up.

Mới đây, "Hoa hậu Việt Nam 2014" Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải loạt hình đi từ thiện ở Tân Châu, Tây Ninh kèm theo dòng chia sẻ: "Một cuộc hành trình dài gần 200 cây số, để lại cho Duyên rất nhiều cảm xúc, kỉ niệm và niềm vui.

Khoảnh khắc đứng từ trên sân khấu nhỏ của trường, nhìn các bé mỉm cười thật tươi và ríu rít hỏi nhau về những phần quà, khiến mình và cả đoàn thấy lòng rất ấm áp, nhưng khi theo chân các thầy cô giáo xuống thăm những gia đình nghèo, Việt kiều Campuchia về nước, làm nhà tạm bợ hai bên sông, thấy lòng buồn khó tả.

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 1.

Hình ảnh Kỳ Duyên đi xe máy để làm từ thiện đang gây tranh cãi kịch liệt.

Hi vọng là sau chuyến đi này sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng, các mạnh thường quân tìm đến với xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, mang thêm nhiều sự chia sẻ nữa đến với các em học sinh cũng như và bà con nghèo nơi đây".

Chỉ một thời gian ngắn cập nhật, khoảnh khắc Kỳ Duyên đi xe máy đến tặng quà cho người nghèo, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, công chúng.

Sau khi thông tin Kỳ Duyên vượt 200km làm từ thiện tràn ngập các mặt báo, nhiều ý kiến phản hồi của độc giả cho rằng cựu hoa hậu đang cố tình "làm màu", PR cho bản thân bởi không ai vượt một quãng đường xa, đặc biệt là người đẹp nhưng mặt vẫn tươi tỉnh, không dùng khẩu trang, bao tay và lớp trang điểm còn giữ nguyên.

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 2.Khoảnh khắc Kỳ Duyên xõa tóc nấu ăn cũng bị chê bai.

Cụ thể, một độc giả tên Thanh nhận định: "Cô ấy tự chạy xe máy, tự tay nấu ăn... Hay làm kiểu chụp hình? Tôi chưa thấy cô gái nào chạy xe đường dài mà không áo khoác, không bao tay, không khẩu trang cũng chưa thấy ai nấu ăn trong điều kiện nhiệt độ 40 độ mà xõa tóc. Đúng là hoa hậu có khác".

Cùng quan điểm với ý kiến trên, độc giả tên Trương nhận xét: "Có ai để ý tâm hình xe ướt mà má hồng, son và mặt khô ráo không? Nhìn ảo quá. 200km mà không đeo 1 cái khẩu trang, xe ướt còn lại khô ráo".

Bên cạnh những lời chê, cũng có không ít ý kiến bênh vực Kỳ Duyên. Độc giả nữ tên Hậu bình luận: "Mọi người hãy nhìn làn da tái nhợt và đôi mắt mệt mỏi của hoa hậu đi. Minh chứng của việc chạy xe máy đó. Đừng lên án em ấy nữa. Hãy mở lòng đón nhận những thay đổi của em ấy đi".

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 3.

Sau loạt ý kiến tranh cãi trái chiều, Kỳ Duyên đã cập nhật thêm thông tin ở hình ảnh chia sẻ của mình, Cô giải thích hành động đi xe máy từ thiện là: "Cả nhà ơi, có nhiều người hiểu lầm là Duyên chạy xe máy từ Sài Gòn xuống Tây Ninh, thực tế là Duyên và đoàn đi xe ôtô đến trường học.

Sau khi trao quà ở trường học, nghe thầy cô kể chuyện về những người dân nghèo sống ven sông, nên Duyên đã quyết định cùng một vài anh chị trong đoàn mượn xe máy của các thầy cô xuống thăm. Lúc đó cũng hơi run, vì vừa ăn xong thì trời đổ mưa lớn, nên đường cũng trơn".

Năm 2016 là 1 năm đầy sóng gió của Kỳ Duyên. Vướng vào scandal hút thuốc lá đầy tai tiếng, cô đã không được xuất hiện trong chung kết "Hoa hậu Việt Nam" để trao vương miện cho tân hoa hậu.

Trải qua án phạt hy hữu trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, Kỳ Duyên đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh của bản thân bằng việc nhiều tình tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Một vài hình ảnh của Kỳ Duyên trong chuyến từ thiện vừa qua:

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 4.

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 5.

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 6.

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 7.

Tranh cãi kịch liệt ảnh Kỳ Duyên vượt 200km đi làm từ thiện  - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại