Trần tình của 2 nữ sinh gây tai nạn rồi đưa ông già ra nghĩa địa bỏ lại

Gia Hưng |

Sau khi công an liên hệ về nhà, Vân và Yến mới biết cụ ông mà trước đó mình đâm vào bị gãy chân và đang nằm viện. Hai nữ sinh tỏ ra hối hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình.

Liên quan đến vụ việc 2 nữ sinh gây tai nạn cho một cụ ông rồi đưa ra nghĩa địa để lại khiến dư luận xôn xao, hiện Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

2 nữ sinh liên quan là Nguyễn Thị Vân (17 tuổi) và Phan Thị Yến (16 tuổi) cùng trú tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tỏ ra rất buồn sau sự việc vừa qua.

Yến và Vân cho biết hiện vẫn chưa đến trường học. Phần vì do vết thương chưa lành nhưng một phần vì 2 nữ sinh bị dư luận chỉ trích nên cả Yến và Vân đều buồn lo.

Trần tình của 2 nữ sinh gây tai nạn rồi đưa ông già ra nghĩa địa bỏ lại - Ảnh 1.

Chiếc xe máy mà Vân điều khiển chở Yến và đâm trúng ông Thanh. (Ảnh: T.H).

"Những ngày qua chúng em buồn lắm. Vụ tai nạn là điều ngoài ý muốn, cũng do chúng em tuổi còn trẻ nên xử lý tình huống không tốt. Nhưng nhiều người chỉ trích và dư luận xôn xao khiến chúng em rất áp lực", Vân buồn rầu chia sẻ.

Vân kể lại, khoảng 10h30’ sáng 8/4, sau buổi Vân đi xe máy chở Yến cùng về nhà ở xã Cương Gián.

Khi cả 2 nữ sinh đi về đến xã Phù Lưu (Lộc Hà), xe máy của Vân bất ngờ đâm vào ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu).

Sau cú va chạm, Vân bị thương nặng ở đầu, máu chảy nhiều. Lúc đó, cả Vân và Yến khá hoảng sợ nhưng chạy lại đỡ cụ ông dậy.

"Lúc đó bọn em tưởng cụ ông bị ngất nên lo lắng lắm, nhưng may mắn ông vẫn còn tỉnh. Lúc này do em bị thương nặng không thể tiếp tục chạy xe nên em bảo Yến chở để đưa cụ ông đi viện.

Lúc Yến đang quay xe lại để chở ông thì người dân nghĩ là bọn em quay xe bỏ chạy nên họ đến rồi giữ lại. Sau đó thì người dân giúp chúng em đỡ cụ ông lên xe rồi chở đi.

Bọn em chở ông đi được một quãng đường thì ông nói là "được rồi cho ông xuống đây". Lo ông bị gì chúng em không muốn cho ông xuống nên đi thêm đoạn nữa thì ông ngồi sau cứ dãy dụa và ông nói "thả ông ở đây là được, thả ông xuống".

Trần tình của 2 nữ sinh gây tai nạn rồi đưa ông già ra nghĩa địa bỏ lại - Ảnh 2.

Ông Thanh nằm ở viện. (Ảnh: T.H).

Máu trên đầu em lúc đó chảy cũng nhiều, em chóng mặt nên cũng sợ em bị gì. Em nói với Yến đi thêm đoạn tìm bóng râm thì cho ông xuống nghỉ rồi chở em đi khâu vết thương", Vân kể.

Theo lời Vân, cả 2 em đi xe máy thêm một đoạn nữa thì tìm được một cây phi lao bên đường cách nghĩa địa khoảng 50m. Sau đó Yến dừng xe lại rồi đỡ ông xuống và dặn "ông ngồi nghỉ đó, lát đỡ hơn thì về nhà nhé".

Thấy cụ ông có vẻ ổn và trả lời ừ, Vân và Yến nghĩ cụ ông không sao nên đã đi về bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân để khâu vết thương trên đầu.

Những ngày đầu, Vân và Yến không hề biết cụ ông mình từng đâm trúng trên đường làng lại bị thương nặng và đang được đưa đi cấp cứu. 3 ngày sau vụ tai nạn, khi cơ quan công an gọi điện về thì cả Yến với Vân mới hoảng hốt khi biết sự việc nghiêm trọng.

Sau khi biết sự việc, Vân đang nằm viện nhưng đã xin ra viện để đến cơ quan công an trình bày lại toàn bộ sự việc.

"Bọn em biết mình đã sai khi đưa ông đi viện nhưng sau đó bỏ ông lại bên đường. Nhưng bọn em hoàn toàn không cố ý. Bọn em rất hối hận về việc này.

Em cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong được mọi người tha thứ.

Sau khi làm việc với công an, em cùng Yến và gia đình đến bệnh viện thăm ông cụ. Gia đình em sẽ có trách nhiệm về sức khoẻ của ông cụ", Vân tâm sự.

Theo thầy Nguyễn Đức Hạnh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đổng Chi cho biết, cả 2 nữ sinh Vân và Yến đều là học sinh có học lực khá và ngoan ngoãn.

Theo người dân địa phương, ông Thanh bị ảnh hưởng nhẹ về thần kinh nên cũng không được như người bình thường và thường xuyên đi bộ qua lại trên đường làng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại