Trấn Thành: "Không ai thoát khỏi lưới trời, không ai diễn giỏi được cả đời"

Nguyễn Hương |

"Quý vị bảo diễn xuất, giả tạo thì cũng chỉ một giai đoạn nào đó thôi. Không ai diễn giỏi mà diễn cả đời được, 5 năm, 10 năm là lòi ra hết", Trấn Thành nói về những ồn ào vừa qua.

Chiều ngày 4/4, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh "Mai" của Trấn Thành. Phim thuộc đề tài tâm lý hài hước được chính Trấn Thành lên ý tưởng và chấp bút bởi biên kịch Bình Bồng Bột. Ở dự án này, Trấn Thành lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn.

Sau Bố Già, Tuấn Trần tiếp tục đảm nhận vai nam chính, một anh chàng đào hoa, không nhớ nổi tên những cô gái mình từng hẹn hò nhưng lại đắm đuối, si tình Mai – một cô gái xinh đẹp, trải đời khiến bao phụ nữ phải ghen tị còn đàn ông thì khao khát.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với Trấn Thành nói riêng và khán giả nói chung như: Tuấn Trần, Lê Giang, Hồng Đào, NSND Ngọc Giàu, Anh Đức, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Uyển Ân, Vũ Quốc Khánh… và dự kiến ra rạp vào đúng mùng 1 Tết năm 2023.

Sau kỳ tích Bố Già – phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, Trấn Thành chính thức trở lại với dự án điện ảnh thứ hai có tên gọi "Mai".

Chia sẻ tại buổi họp báo về lý do thực hiện phim "Mai", Trấn Thành cho biết: "Đây là ý tưởng của tôi và vợ tôi trong những đêm mưa lạnh lẽo. Chúng tôi luôn luôn muốn làm những câu chuyện có tác động tới xã hội để khi xem phim xong, người ta cảm thấy yêu thương nhau nhiều hơn, đồng cảm với những số phận trong cuộc sống này nhiều hơn.

Số phận mà chúng ta hiểu sai hoặc chưa có những cái nhìn đúng về họ, nhìn phiến diện về họ. Bằng cách nào đó, tôi sẽ lôi những góc nhìn đó ra cho mọi người tự cảm nhận. Ai đồng tình thì yêu thương họ nhiều hơn còn không đồng tình thì cũng là một trải nghiệm.

Phim này, tôi nghĩ trước dịch. Đáng lý là quý vị sẽ được xem trong Tết vừa rồi nhưng vì vừa nghĩ xong, chưa kịp làm gì thì dịch kéo đến và dịch rất dài. 

Sau đó, tôi lại đắm chìm trong những scandal không hay nên tôi không làm gì cả. Tôi bị áp lực bởi những điều không may đến với mình.

Tôi luôn quan điểm là, một con người không thể diễn mãi được. Quý vị bảo ai đó diễn xuất, giả tạo thì cũng chỉ một giai đoạn nào đó thôi, không ai diễn giỏi mà diễn cả đời được, 5 năm, 10 năm là lòi ra hết. Quý vị cứ quan sát thì sẽ biết tôi là ai trong lòng quý vị. Tôi đã làm gì sai hay không. Tôi có thật sự là người như quý vị đồn đại hay không.

Tôi tin chắc rằng, những điều tôi làm sẽ ảnh hưởng ít nhiều cách quý vị nghĩ về tôi. Mỗi người sẽ có một câu trả lời. Và câu giải thích luôn luôn là thừa. Thừa cả với những người yêu mình và ghét mình.

Nhân dịp này, Trấn Thành cũng bày tỏ tâm sự của mình sau những ồn ào vừa qua. Theo đó, dự án này phải tạm ngưng lại vì anh bị áp lực bởi những điều không may đến với mình.

Đã ghét rồi, nói kiểu gì cũng sẽ ghét. Đưa hết giấy tờ ra rồi cũng bảo, tiếp tục sao kê đi. Lúc nào cũng vậy thôi, cả đời chúng ta không bao giờ giải thích được hết những gì mình làm. Còn khi đã yêu rồi, quý vị chẳng bắt tôi làm gì cả, kiểu gì cũng tin. Cho nên giải thích luôn luôn là thừa với cả người yêu và người ghét mình.

Tôi không giải thích mà chỉ làm thôi. Tôi nghĩ, nếu tôi có làm sai gì thì có pháp luật trừng trị tôi. Chắc chắn là như vậy. Không ai thoát khỏi lưới trời cả.

Tôi dám hạnh phúc khẳng định là, tới giờ phút này, tôi không làm gì có lỗi với lương tâm tôi cả. Tôi chưa bao giờ làm sai với người dân. Tôi cũng yêu nước Việt Nam, yêu người dân đất nước này. Tôi đã làm gì cho họ thì quý vị nhìn đi, tôi không kể. Nó đã hiện hữu, ai muốn tin thì tin.

Cho nên tôi sẽ làm nghệ thuật thôi và nghệ thuật sẽ là câu trả lời cho tất cả những điều tôi làm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại