Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang "bắn phá nốt cao"

Long Phạm |

Đây là một trong những lần hiếm hoi Trấn Thành và Hari Won xuất hiện tại Hà Nội.

Tối qua (30/9), chương trình Vietnam Concert 2018 của dàn nhạc Maius Philharmonic đã diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lưu Quang Minh.

Tham gia đêm nhạc có nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng như Hoàng Hồng Ngọc, Oplus, Zero9 và đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu của diva xứ Hàn So Hyang.

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 1.

Diva Hàn Quốc So Hyang

Trấn Thành và Hari Won đột nhiên xuất hiện tại Hà Nội để nghe... nốt cao

Trấn Thành và Hari Won rất hiếm khi bay ra Hà Nội. Nhưng tối qua, toàn bộ khán giả đều bất ngờ khi thấy cặp đôi này xuất hiện tại đêm nhạc. Họ mua vé và đi vào khán đài rất nhanh.

Sự xuất hiện của Trấn Thành hoàn toàn đột xuất và không báo trước. 

Toàn bộ ekip chương trình và nhạc trưởng Lưu Quang Minh đều không hề hay biết về chuyện này cho tới khi thấy Trấn Thành đứng lên cổ vũ cho ca sĩ.

Về phía Trấn Thành, anh cho biết, dù công việc rất bận rộn nhưng vẫn quyết tâm bay ra Hà Nội để chiêm ngưỡng tận mắt diva So Hyang – thần tượng lớn của vợ chồng anh và được nghe nốt cao thần thánh, hiếm có của cô. 

Đây cũng là món quà đặc biệt anh muốn dành tặng vợ mình là Hari Won.

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 3.

Trấn Thành và Hari Won được mời chụp hình sau khi được nhận ra

Trấn Thành và Hari Won ngồi yên lặng suốt nửa đầu chương trình và không giao tiếp với bất cứ ai. Cả hai đều không muốn mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của mình.

Thế nhưng, So Hyang vừa xuất hiện, cặp đôi đã vỡ òa trong sung sướng, phấn khích tới mức liên tục hú hét, đứng ngồi không yên. 

Trấn Thành còn liên tục đứng lên nhún nhẩy và quay clip. Anh thừa nhận, dù là một người nổi tiếng, nhưng đứng trước So Hyang vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 4.

Khán giả Hà Nội vỡ òa trước nốt cao kỉ lục chưa từng có tại Việt Nam

Dù đêm nhạc Vietnam Concert 2018 có nhiều màn trình diễn hấp dẫn và ý nghĩa đến từ các nghệ sĩ khá nhau, nhưng nhân vật được chờ đón nhiều nhất vẫn là diva Hàn Quốc So Hyang.

Chỉ cần So Hyang vừa bước ra, cả khán đài đã vỡ òa với hàng trăm tiếng vỗ tay, hò hét. Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ của Việt Nam như Quốc Trung, Nhật Huyền… chấp nhận mua vé như một khán giả bình thường chỉ để được thưởng thức giọng hát đẳng cấp quốc tế này.

So với những buổi diễn khác, So Hyang trong đêm nhạc này hơi xuống phong độ do bị ốm và không quen khí hậu Việt Nam. Trong tiết mục đầu tiên là You rise me up, cô hát có phần gắng gượng và chưa làm chủ.

So Hyang live You raise me up

Tuy nhiên, càng về sau, So Hyang càng lấy lại phong độ nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cô càng hát càng khỏe và tung ra những kĩ thuật cao cấp ít ai làm được.

Đúng như "danh bất hư truyền" được cả thế giới công nhận, So Hyang làm chủ quãng cao vô cùng điêu luyện và đạt tới ngưỡng bậc thầy. Trong ca khúc Ariran Alone, cô đã khiến khán giả Việt choáng ngợp khi tung ra cú belt Bb5 cộng hưởng tối ưu và phóng âm lượng cực lớn, tạo nên luồng âm thang vang dội khủng khiếp và cao vút, đậm tính sử thi.

So Hyang live Arirang Alone

Ca sĩ Nhật Huyền ngồi trên khán đài phải trầm trồ thốt lên: "Đúng là đẳng cấp thế giới. Việt Nam chưa có ca sĩ nào làm được điều này".

Ở đoạn cuối Arirang Alone, So Hyang tiếp tục tạo cơn bão âm thanh khi liên tục bắn ra hàng loạt F5, F#5, G5, G#5 mixed voice cộng hưởng một cách khủng khiếp để đạt tới độ rền lớn. Thanh quản của cô như được gắn bê tông khi hát nốt cao hết tốc lực mà vẫn trụ vững một vị trí, support tối ưu.

Đến ca khúc Lean on me, dù đã mệt, nhưng So Hyang vẫn tung ra được hàng loạt B5 dynamic với tốc độ nhanh và bay, khiến khán giả không khỏi sửng sốt. 

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc là người đứng gần So Hyang lúc đó cho biết: "Đó là thứ âm thanh khác thường nhất mà tôi từng được nghe, dù to kinh khủng nhưng vẫn thoải mái. 

Tôi bị rùng mình khi nghe những nốt cao ấy. Tôi chưa từng thấy ca sĩ Việt Nam nào làm được điều này".

So Hyang live Lean on me

Không chỉ nốt cao, So Hyang còn khiến khán giả mê đắm bởi những đường legato mịn màng, mềm mại và ngọt ngào của mình.

So Hyang hát legato trên light mixed và messa voce, sau đó chuyển giọng liên tục sang head. Dù chuyển giọng liên tục như vậy, nhưng cô vẫn kiểm soát âm lượng tốt, khiến nó đều đặn, bay bổng và lan tỏa vào không trung một cách đầy dễ chịu, thư thái, khiến ai cũng say lòng.

So Hyang live The only one thing

So Hyang vốn nổi tiếng là giọng xấu, nhưng bằng cách sử dụng light mixed và messa voce trên head voice như vậy, cô bỗng hóa thiên thần trong mắt người nghe, với luồng âm thanh vang vọng và thanh khiết.

Những người hạnh phúc nhất đêm nhạc có lẽ chính là các fan của So Hyang. Họ ngồi hẳn lên hàng ghế đầu và nhào tới tặng quà, nắm tay thần tượng khi cô đưa tay ra. Dù đã có tuổi, nhưng So Hyang chẳng khác nào một idol Kpop, khi có lượng fan trẻ và cuồng nhiệt đến như thế.

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 9.

Sau chương trình, So Hyang tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Cô nói: "Tôi không ngờ mình lại được yêu thích ở Việt Nam nhiều đến như vậy. Tôi đã cảm thấy yêu Việt Nam mất rồi, và chắc chắn sẽ quay lại nếu có cơ hội".

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 10.

Trong lúc So Hyang trình diễn, đã có một số khán giả xúc động đến rớt nước mắt vì lần đầu tiên được thấy cô, nghe cô bằng cả ánh mắt và đôi tai. 

Zero9 gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn tốt

Zero9 vốn bị gán mác nhóm nhạc thảm họa của showbiz, nhưng trong đêm diễn này, họ đã khiến nhiều khán giả thay đổi suy nghĩ về mình.

Cả nhóm thực hiện vũ đạo khá bài bản và chuyên nghiệp, thể hiện giọng hát cũng ổn so với mặt bằng chung Vpop. Đặc biệt, cách hát của từng thành viên được phân chia rõ ràng, để cùng bổ trợ cho nhau.

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 11.

Zero9

Ngoài ra, Hoàng Hồng Ngọc cũng là một nhân tố mới đáng được chú ý, với phần trình diễn thanh xướng kịch hết sức văn minh, đem lại màu sắc mới mẻ cho âm nhạc Việt Nam đương đại.

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 12.

Hoàng Hồng Ngọc và Tăng Ngân Hà hát thanh xướng kịch

Nhưng sau tất cả, điều cuối cùng đọng lại vẫn là tình cảm mà các thành viên Maius Philharmonic đã dành cho nhau suốt 9 năm qua. 

Dù trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cả dàn nhạc vẫn đi bên nhau đến tận giây phút này. Nhạc trường Lưu Quang Minh đến phút cuối cũng rưng rưng và nói: "Chỉ khi nào dàn nhạc không còn một ai, tôi mới dừng lại".

Trấn Thành, Hari Won đột ngột ra Hà Nội đúng 1 đêm, chỉ để nghe So Hyang bắn phá nốt cao - Ảnh 13.

Nhạc trưởng Lưu Quang Minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại