Trần Phi Sơn: Tại sao “gã béo” vẫn có quà?

Nam Hoành |

Từ một cầu thủ từng “chắc suất” bị loại nhất, Trần Phi Sơn đã lách qua khe cửa hẹp để có mặt trong danh sách 25 người tham dự AFF Cup 2016.

"Ronaldo" quá béo!

Tại sao cầu thủ có biệt danh là "Ronaldo xứ Nghệ" lại được khoanh vùng và trở thành cầu thủ có nguy cơ bị loại ở đội tuyển nhiều nhất?.

Câu trả lời là vì: Phi Sơn quá béo!

Trần Phi Sơn cao 1m68 nhưng anh lại nặng đến 71kg. Cân nặng vượt quá tiêu chuẩn chiều cao, chính là một trong những "kẻ thù" đáng sợ nhất của tiền vệ người Hà Tĩnh.

Thậm chí, khi lên tập trung cùng ĐT Việt Nam , Phi Sơn có dấu hiệu tăng thêm cân mà theo như người trong cuộc là trên 73kg.

Không khó nhận ra điều này trên những bước chân nặng nhọc của Phi Sơn trong những buổi tập. Những pha "rang lạc" hai chân kiểu Ronaldo đã không còn "huyền diệu" và anh dễ bị đồng đội qua mặt như một cái lật bàn tay.

Trần Phi Sơn: Tại sao “gã béo” vẫn có quà? - Ảnh 1.

Phi Sơn đang có dấu hiệu bị thừa cân.

Phi Sơn từng chia sẻ: "Tôi cũng chẳng ăn gì nhiều nhưng thể trạng con người lại hấp thụ tốt nên rất dễ tăng cân. Ở CLB cho đến khi lên ĐTQG".

Chính việc dư mỡ, thừa cân của Phi Sơn đã khiến cho HLV Hữu Thắng cảm thấy buồn lòng. Cụ thể, sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, nhà cầm quân này đã nói thẳng:

"Riêng trường hợp Phi Sơn, cậu ấy cũng không có gì phải buồn. Tôi vẫn luôn động viên Phi Sơn tại sao cậu ấy không được ra sân. Đó là việc cậu ấy buộc phải giảm cân mới có thể chơi bóng được. Nếu không giảm cân, nhất định tôi không cho vào sân".

Lách qua khe cửa hẹp

Nhưng mọi chuyện đã đổi thay chóng mặt sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Chiến dịch giảm cân đã mang đến sự hiệu quả cho tiền "gã béo" này.

Cụ thể, Phi Sơn đã giảm được 3-4kg nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Do đó, anh đã được Hữu Thắng cho vào sân nhiều hơn. Và thực tế, "Ronaldo xứ Nghệ" đã chơi rất tốt trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Chính điều này đã làm Hữu Thắng rất hài lòng.

Từ một cầu thủ từng được xếp vào tốp "đèn đỏ" Phi Sơn đã lách qua khe cửa hẹp một cách ngoạn mục. Đấy là phần quà xứng đáng cho ý chí, nỗ lực của Phi Sơn chứ không phải có sự ưu ái nào từ Hữu Thắng.

Trần Phi Sơn: Tại sao “gã béo” vẫn có quà? - Ảnh 2.

Phi Sơn đã được HLV Hữu Thắng chọn vào danh sách dự AFF Cup.

Cũng nói thêm, thật ra, rất nhiều người đã đặt lên bàn cân việc lựa chọn giữa Trần Phi Sơn và Võ Huy Toàn. Một số cho rằng, ông Thắng nên chọn Huy Toàn vì bầu nhiệt huyết của cầu thủ này.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nghệ An có cái lý của mình khi chọn Phi Sơn. Đó là tiền vệ này phù hợp hơn với lối chơi của ĐT Việt Nam nhờ sở hữu nền tảng kỹ thuật cực tốt.

"Quyết định được HLV Hữu Thắng đưa ra và tôi tôn trọng điều này. Dĩ nhiên, đã có mặt ở đây thì ai cũng muốn được đi đến cuối con đường cùng đội tuyển. Cá nhân tôi cũng thế.

Nói thật, tôi từng nghĩ rằng, mình từng là người yếu thế nhất. Nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức và bản thân tôi làm được.

Được đến Myanmar là vinh dự nhưng nên nhớ đội tuyển còn phải loại thêm 2 người nữa. Nếu tôi không làm việc chăm chỉ, không thể hiện được năng lực thì cũng phải ngồi ngoài", Phi Sơn chia sẻ.

Đúng, lọt vào danh sách 25 tới Myanmar chưa phải đã chung kết. Vậy nên, Phi Sơn vẫn còn phải giảm cân và chứng minh bản lĩnh của mình mới hy vọng được hiện diện trong đội hình 23 người tham dự AFF Cup 2016.

Phi Sơn bùng nổ ở SLNA

Ở mùa giải 2016, Trần Phi Sơn chơi 25/26 trận cho SLNA, bằng số trận bắt chính với thủ môn đội trưởng Nguyên Mạnh. Đây cũng là mùa giải Phi Sơn chơi bùng nổ với việc ghi đến 7 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ, chỉ đứng sau tiền đạo Odat Marshal (11 bàn). Có lẽ vì thế, rất nhiều CĐV xứ Nghệ đã bầu chọn Phi Sơn là cầu thủ hay nhất của SLNA trong năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại